Thi thể cô Bùi Bích Phương, 22 tuổi, sinh viên trường Đại Học Ngoại ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, được tìm thấy ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trước đây, nay là Ninh Bình, sau hai ngày bị cho là “mất tích.”
Theo báo Dân Trí hôm 12 Tháng Mười, vụ mất tích của cô Phương có nhiều chi tiết bí ẩn và gia đình nạn nhân cho rằng đây là một vụ án mạng.
Bà Phạm Thủy, mẹ cô Phương, cho biết nhà chức trách xác nhận kết quả xét nghiệm DNA thi thể được tìm thấy hôm 13 Tháng Chín là con gái bà.
Đáng lưu ý, thi thể được phát giác ở nơi cách địa điểm cuối cùng ghi nhận sự hiện diện của cô Phương khoảng 120 cây số.
Kết quả giảo nghiệm tử thi không phát giác bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tuy nhiên, gia đình vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng con gái họ bị sát hại.
Bà Thủy đã gửi đơn đề nghị Công An Hà Nội và Công An Ninh Bình điều tra làm rõ nguyên nhân thiệt mạng của con gái.
Theo bản tin, vào chiều hôm 11 Tháng Chín, cô Phương tỏ vẻ buồn chán vì mâu thuẫn với bạn bè nên bà Thủy gợi ý con gái đi chơi cho khuây khỏa. Một lát sau, cô Phương gọi điện cho mẹ nói rằng mình đang ở trung tâm mua sắm Lotte Mall Tây Hồ, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, bà Thủy gọi điện thoại cho con gái nhưng không thấy con bắt máy. Do cảm thấy bất an, bà Thủy báo công an.
Đêm hôm sau, bà nhận một cuộc gọi từ một người dân ở khu vực đền Rừng, phường Bồ Đề, Hà Nội, cho biết họ tìm thấy giấy tờ tùy thân của cô Bùi Bích Phương nằm ở gần mép sông Hồng.
Đến hôm 14 Tháng Chín, bà Thủy quay lại khu vực nêu trên thì bất ngờ phát giác chiếc xe đạp điện của con gái.
Hai người sống gần đó kể rằng chiếc xe đạp điện được hai nam thanh niên chưa rõ danh tính dắt đến và bỏ lại vào chiều ngày 11 Tháng Chín – thời điểm con gái bà mất tích.
Theo lời bà Thủy, dữ liệu camera an ninh cho thấy con gái bà xuất hiện tại khu vực quận Long Biên trước đây nhưng hình ảnh của nữ sinh và hai nam thanh niên bí ẩn không được tìm thấy ở bất kỳ camera an ninh nào quanh khu vực đền Rừng.