Trên đường về nhà, tôi thấy một cô gái xinh đẹp đứng vẫy xin đi nhờ.
Tôi dừng xe lại cho cô ấy quá giang. Ai ngờ vừa lên xe, cô gái ngất xỉu!
Tôi hốt hoảng đưa ngay vào bệnh viện.
👉 Bực mình lần 1.
Bác sĩ khám xong, cười tươi chúc mừng:
“Anh sắp được làm cha rồi, cô ấy đang mang thai!”
Tôi giãy nảy:
“Không, tôi chỉ mới gặp cô ấy lần đầu thôi mà!”
Nhưng cô gái tỉnh lại, nằng nặc khẳng định tôi chính là... “tác giả”.
Còn bụng cô ấy là “tác phẩm”!
👉 Bực mình lần 2.
Tôi yêu cầu làm xét nghiệm ADN cho ra nhẽ.
Kết quả khiến tôi muốn xỉu: đứa bé trùng khớp gen hoàn toàn với tôi!
Bác sĩ bảo, có lẽ là do “sinh học kỳ diệu của tự nhiên”.
Tôi đành cúi đầu, vừa hoang mang vừa bực.
👉 Bực mình lần 3.
Trên đường về, tôi chợt nghĩ:
“Nếu đứa bé này là con mình...
...vậy hai đứa con ở nhà là của ai?”
VietBF@sưu tập