Theo như có những ai nghe cũng phải nghẹn ngào vê câu chuyện của người cha trong sự việc kể lại đã dùng cuốc sát hại con trai út Somsak, 47 tuổi, làm cho nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Trong cơn say, anh ta chửi bới, lăng mạ cha và thậm chí đấm vào mặt ông Udom khi ông đang ăn cơm, khiến người cha ngã ngửa.
Tối 8/10/2015, một vụ án đau lòng đã xảy ra tại làng Nong Chok, tiểu khu Charoen Suk, huyện Chaloem Phra Kiat, tỉnh Buriram (Thái Lan). Ông Udom, 75 tuổi đã dùng cuốc sát hại con trai út Somsak, 47 tuổi, khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, Somsak trong tình trạng say xỉn, nằm võng trước sân nhà. Trong cơn say, anh ta chửi bới, lăng mạ cha và thậm chí đấm vào mặt ông Udom khi ông đang ăn cơm, khiến người cha ngã ngửa. Quá uất ức sau nhiều năm bị hành hung và đe dọa tính mạng, ông Udom đã lấy cuốc từ hông nhà đánh liên tiếp vào đầu con trai. Dù được đưa đi cấp cứu, Somsak đã không qua khỏi.
Sáng hôm sau, 9/10, lễ hỏa táng của Somsak diễn ra tại chùa làng trong không khí tang thương. Gia đình vốn nghèo khó giờ càng thêm kiệt quệ: người mẹ đã mất, người cha bị tạm giam, chỉ còn người anh cả Daonoi, 52 tuổi, nằm liệt giường ở nhà. Trước hoàn cảnh éo le, bà con lối xóm thay nhau mang thức ăn, chăm sóc Daonoi trong lúc chờ tin người cha.
Khi phóng viên đến hiện trường, căn nhà nhỏ của gia đình chỉ còn lại vài vật dụng cũ kỹ, im lìm giữa làng quê nghèo. Hàng xóm cho biết, từ nhiều năm qua, ông Udom thường xuyên bị người con út hành hung trong cơn say. “Ông ấy đã chịu đựng rất lâu. Có lần chúng tôi phải đến can ngăn khi anh ta định đánh cha mình. Có lẽ đến lúc này, ông ấy không còn chịu nổi nữa”, bà Noi, 64 tuổi, một người hàng xóm, chia sẻ trong nước mắt.
Bà cũng bày tỏ sự cảm thông với nỗi đau của người cha: “Ông ấy không hề muốn giết con mình. Nhưng khi bị đánh đập, sỉ nhục nhiều lần, người ta cũng có giới hạn. Có lẽ rượu chính là nguyên nhân sâu xa của thảm kịch này”.
Tại Đồn Cảnh sát Chaloem Phra Kiat, ông Udom đã bình tĩnh khai nhận toàn bộ vụ việc. Giọng ông run rẩy khi nói về quyết định định mệnh: “Tôi là cha, tôi không bao giờ muốn giết con mình. Nhưng nó say rượu, đánh tôi, đe dọa cả anh trai tàn tật của nó. Tôi không còn cách nào khác”.
Ông cho biết thêm, điều khiến ông lo lắng nhất lúc này không phải bản án, mà là đứa con trai cả bị liệt giường ở nhà: “Nếu tôi phải vào tù, ai sẽ chăm sóc nó? Tôi chỉ mong hàng xóm giúp đỡ, vì em gái tôi cũng đã già yếu, phải chăm mẹ hơn 90 tuổi. Gia đình tôi nghèo, chẳng ai có tiền bảo lãnh”.
Cảnh sát cho biết, nghi phạm bị khởi tố về tội “gây chết người” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự Thái Lan. Mức tiền bảo lãnh được ấn định trong khoảng 180.000 - 200.000 baht, song việc này còn tùy thuộc vào quyết định của tòa án và điều tra viên.
Trong khi chờ kết luận điều tra, người dân trong làng Nong Chok vẫn không ngừng bàn tán về vụ việc, một câu chuyện bi thương phản ánh mặt tối của nạn bạo lực gia đình, của men rượu và sự cùng cực trong cuộc sống nông thôn nghèo khó.
“Dù là kẻ gây án, ông ấy vẫn là nạn nhân của hoàn cảnh”, một người dân nói khẽ. “Nếu ngày ấy, người con biết dừng lại, có lẽ bi kịch đã không xảy ra”.