Một cô nhân viên văn phòng bị nấc cụt kéo dài suốt nhiều ngày, thử đủ mọi cách – uống nước, bịt mũi, dọa ma… mà vẫn không khỏi. Cuối cùng, cô đành đến phòng khám.
Bác sĩ thăm khám cẩn thận, rồi đột ngột nói bằng giọng nghiêm trọng:
– Thưa cô, cô đã có thai!
Cô gái mặt tái mét, đứng không vững, chạy thẳng về nhà và khóc tức tưởi.
Hai ngày sau, ông trưởng phòng – người vô cùng lo lắng cho cô – gọi điện cho bác sĩ hỏi:
– Bác sĩ ơi, cô nhân viên của tôi ra sao rồi ạ?
Bác sĩ bình thản đáp:
– Cô ấy hết nấc cụt rồi.
– Thế à! May quá! Nhưng… sao cô ấy lại bảo tôi “biến mất khỏi cuộc đời cô ấy” luôn thế?
Bác sĩ khẽ ho một tiếng, nói tỉnh queo:
– À, tôi chỉ chữa mẹo thôi! Chứng nấc cụt sẽ hết ngay khi bệnh nhân bị xúc động tột độ.
Giờ cô ta hết nấc cụt thật rồi, còn ông thì… mất tích luôn!
VietBF@sưu tập