Trận lụt tồi tệ thứ hai trong lịch sử Venice, Ý xảy ra vào tháng 11/2019, do sự kết hợp của thủy triều đỉnh, gió mạnh và một cơn lốc xoáy. Nước biển dâng 1,89m, khiến 85% trung tâm thành phố chìm trong nước.
Ngay sau thảm họa, nhiếp ảnh gia Patrizia Zelano đã lái xe từ Rimini đến Venice và dành hai ngày để cứu vớt các cuốn sách bị hư hỏng nặng.
Cô đã thu thập được 40 cuốn sách, hầu hết là từ đầu những năm 1900, nhiều cuốn trong đó không thể đọc được nữa.
Trở về studio, Zelano đã chụp lại những cuốn sách hư hỏng dưới ánh sáng tự nhiên. Cô muốn tạo ra một "bài tán dương dành cho văn hóa" và "ký ức thị giác", biến sự tàn phá thành hy vọng và sự phản kháng.
Các trận lụt như vậy ở Venice dự kiến sẽ xảy ra thường xuyên hơn do mực nước biển dâng và hiện tượng đất lún của thành phố.
Loạt ảnh của Zelano về những cuốn sách này được giới thiệu tại Prix Pictet - giải thưởng và triển lãm nhiếp ảnh lớn về tính bền vững.