Thật kỳ diệu, sau người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách đá cao 34 mét có nhiều ca phẫu thuật và ba năm phục hồi chức năng, Vương Noãn Noãn đã sống sót và dần lấy lại sức khỏe, nhưng người phụ nữ này không thể kết thúc cuộc hôn nhân sau hành động đầy nhẫn tâm của chồng khi đang mang thai.
Vương Noãn Noãn, một phụ nữ đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã trải qua một bi kịch không tưởng trong đời. Năm 2019, khi đang mang thai ba tháng, cô bị chồng là Vu Hiểu Đông đẩy xuống vách đá cao 34 mét trong một chuyến du lịch ở Thái Lan. Vụ tai nạn khiến cô gãy 17 xương và mất đứa con trong bụng. Thật kỳ diệu, sau nhiều ca phẫu thuật và ba năm phục hồi chức năng, Vương Noãn Noãn đã sống sót và dần lấy lại sức khỏe.
Tuy nhiên, điều đau lòng là dù đã trải qua nỗi đau thể xác và tinh thần khủng khiếp, cô vẫn chưa thể chấm dứt cuộc hôn nhân với người chồng vũ phu. Luật sư của cô cho biết, theo thủ tục pháp lý hiện hành, Vương Noãn Noãn có thể phải đợi đến khi ngoài 70 tuổi mới chính thức ly hôn.
Năm 2023, Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án Vu Hiểu Đông 33 năm 4 tháng tù giam vì tội cố ý giết người. Dù vậy, vụ ly hôn của Vương Noãn Noãn vẫn bị đình trệ do những rào cản pháp lý phức tạp. Vì Vu Hiểu Đông đang thụ án tại Thái Lan, tòa án Trung Quốc không thể triệu tập anh ta về nước. Ngược lại, Thái Lan cũng từ chối cho phép các thẩm phán Trung Quốc tham dự phiên tòa tại địa phương. Thêm vào đó, Thái Lan không phải là thành viên Công ước Hague về Tống đạt các tài liệu tư pháp quốc tế, khiến việc xử lý vụ việc trở nên khó khăn chưa từng có.

Vương Noãn Noãn đã đệ đơn ly hôn từ tháng 9/2023, nhưng phải đến ngày 26/9 năm nay, phiên tòa tại Tòa án Nhân dân Quận Tần Hoài, Nam Kinh mới được tổ chức, với sự tham dự của Vu Hiểu Đông qua video. Đây là vụ ly hôn đầu tiên tại Trung Quốc liên quan đến một bị cáo đang thụ án ở nước ngoài, tạo ra một quá trình pháp lý chưa từng có. Theo luật sư, việc hoàn tất thủ tục ly hôn có thể chỉ xảy ra sau khi chồng cô mãn hạn tù, khi đó Vương Noãn Noãn đã ngoài 70 tuổi.
Trong buổi phỏng vấn trước phiên tòa, Vương Noãn Noãn rơi nước mắt chia sẻ: "Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi chỉ muốn ly hôn. Sao lại khó khăn đến vậy?". Cô nhấn mạnh không yêu cầu phân chia tài sản hay bồi thường, chỉ mong kết thúc cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Trước đây, Vu Hiểu Đông từng mua cho cô một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 310.000 nhân dân tệ, với chính anh là người thụ hưởng, khiến Vương Noãn Noãn càng tin chắc rằng vụ tấn công năm đó là một âm mưu cướp tiền.
Dù đã chịu đựng nhiều đau khổ trong sáu năm qua, Vương Noãn Noãn vẫn giữ hy vọng vào tương lai. Cô tiết lộ trên một buổi phát sóng trực tiếp rằng hiện đang mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và sẵn sàng chào đón sinh linh mới. Cô cũng gửi thông điệp động viên đến những người đang trải qua khó khăn: "Hãy tin vào tình yêu và phép màu".
Vương Noãn Noãn là minh chứng sống cho sức mạnh phi thường của con người trước nghịch cảnh và niềm tin vào một khởi đầu mới, dù hành trình pháp lý vẫn còn gian nan phía trước.