Theo như có một người đàn ông vừa là nhân viên Khu bảo tồn động vật hoang dã Huai Thap Salao-Huai Rabam, vừa mưu sinh bằng nghề bán vé số bất ngờ rời khỏi nhà và kể từ đó không ai có thể liên lạc được. Sự việc này đã khiến người dân khu vực vô cùng bàng hoàng. Nhưng họ khẳng định trước khi mất tích, ông Mai mang theo khoảng 20.000 baht, nhưng khi kiểm tra thì chỉ còn vài trăm. Việc chiếc điện thoại biến mất càng làm gia đình nghi ngờ khả năng có yếu tố mờ ám trong cái chết này.
Vụ việc bí ẩn liên quan đến cái chết của ông Ekkachat Chanthahom, hay còn gọi là ông Mai, 39 tuổi, hiện đang gây xôn xao dư luận tại tỉnh Uthai Thani, Thái Lan. Ông vừa là nhân viên Khu bảo tồn động vật hoang dã Huai Thap Salao-Huai Rabam, vừa mưu sinh bằng nghề bán vé số. Ngày 11/9/2015, ông bất ngờ rời khỏi nhà và kể từ đó không ai có thể liên lạc được. Một số người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy ông đi xe máy đổ xăng tại huyện Lan Sak, trước khi mất tích hoàn toàn.
Suốt ba ngày sau đó, gia đình sống trong lo âu tột cùng. Người mẹ nhiều lần bật khóc, kêu gọi tìm kiếm con trai khi thời gian trôi đi mà không có bất kỳ tin tức nào.
Đến chiều 14/9/2015, khoảng 18h30, nhóm cứu hộ huyện Ban Rai do anh Sindhu Nakbut dẫn đầu cùng một số người dân tình cờ phát hiện manh mối khi đi ngang qua đập Thap Salao. Từ trong xe, họ ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ khu vực sườn dốc. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một thi thể mắc kẹt giữa thân cây, chân còn vắt trên dây leo.
Nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Mai. Gần nơi thi thể được tìm thấy, chiếc xe máy và quầy bán vé số của ông cũng xuất hiện. Chính quyền địa phương, cảnh sát Lan Sak cùng đội ngũ y tế khẩn trương có mặt tại hiện trường.
Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát ghi nhận bánh trước xe máy bị cong, lốp xe lỏng, xung quanh có cành cây gãy và vết trượt trên đá. Thi thể đã phân hủy nặng, nhiều giòi bọ xuất hiện, khiến quá trình giám định gặp khó khăn. Đáng chú ý, trên mặt nạn nhân có vết thương ở mắt trái do một cành cây đâm vào.
Trong đồ dùng của ông Mai, cảnh sát tìm thấy quầy vé số với 23 tờ còn nguyên, cùng khoảng 300 baht và hai tờ vé số trong túi áo. Tuy nhiên, điện thoại di động không thấy đâu. Từ các dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng đưa ra giả thuyết rằng ông tử vong do tai nạn giao thông: xe máy mất lái khi xuống dốc trên đập, khiến nạn nhân lao xuống vực.
Tuy nhiên, gia đình ông Mai lại bày tỏ nhiều nghi vấn. Người cha, ông Apirak, 60 tuổi, cùng thân nhân cho rằng còn nhiều điểm bất thường. Họ khẳng định trước khi mất tích, ông Mai mang theo khoảng 20.000 baht, nhưng khi kiểm tra thì chỉ còn vài trăm. Việc chiếc điện thoại biến mất càng làm gia đình nghi ngờ khả năng có yếu tố mờ ám trong cái chết này.
Không đồng tình với kết luận sơ bộ, gia đình đã yêu cầu đưa thi thể đến Bệnh viện Sawan Pracharak, tỉnh Nakhon Sawan để tiến hành khám nghiệm tử thi lần nữa nhằm xác định rõ nguyên nhân tử vong.
Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, trong khi dư luận đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc hay còn ẩn chứa điều gì phía sau.