Theo như lời kể của bà Sudjai Khamkong-yu, 57 tuổi, chủ một nhà trọ ở Soi Bang Prong Soi 2 rằng, cho một người thuê nhà nam, 25 tuổi, do anh này chậm đóng tiền phòng suốt hai tháng trong lúckhoảnh khắc vừa bước chân vào phòng, bà gần như choáng váng: trước mắt là một “núi rác” cao gần nửa chiều cao căn phòng. Rác thải sinh hoạt gồm hộp xốp, chai nhựa, lon nước ngọt, túi rác đen... được chất đống khắp nơi, không còn lối đi lại được chủ nhà nhận xét là một thanh niên, cao ráo đẹp trai.
Ngày 2/9/2015, báo chí Thái Lan đồng loạt đưa tin về một vụ việc gây xôn xao tại tỉnh Samut Prakan. Bà Sudjai Khamkong-yu, 57 tuổi, chủ một nhà trọ ở Soi Bang Prong Soi 2 (tiểu khu Bang Prong, huyện Mueang), đã rơi vào tình huống khó ngờ khi quyết định mở cửa kiểm tra phòng của một người thuê nhà nam, 25 tuổi, do anh này chậm đóng tiền phòng suốt hai tháng.
Điều khiến bà chủ bất ngờ hơn cả là người thuê phòng này vốn có bề ngoài chỉnh chu. “Anh ta cao ráo, gương mặt sáng sủa đẹp trai, ăn mặc gọn gàng. Hằng ngày đi làm từ sáng sớm, tối muộn mới trở về. Anh ấy sống ở đây gần ba năm và chưa từng tạo ấn tượng là người bừa bộn. Ban đầu anh ta cũng đóng tiền nhà đầy đủ, chỉ gần đây mới nợ hai tháng”, bà Sudjai chia sẻ.
Theo lời kể của bà Sudjai, khoảnh khắc vừa bước chân vào phòng, bà gần như choáng váng: trước mắt là một “núi rác” cao gần nửa chiều cao căn phòng. Rác thải sinh hoạt gồm hộp xốp, chai nhựa, lon nước ngọt, túi rác đen... được chất đống khắp nơi, không còn lối đi lại. Ngay cả chiếc nệm ngủ cũng phủ đầy rác và đất cát, biến căn phòng thành khung cảnh chẳng khác nào một bãi tập kết rác thải.
Không chỉ khu vực phòng ngủ, nhà vệ sinh bên trong cũng ở tình trạng tồi tệ. Bồn cầu ố vàng, bám bẩn sau thời gian dài không cọ rửa; tường và bồn chứa nước mốc meo, ẩm thấp. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức khiến người bước vào khó thở.
Theo thông tin, trước đó người thuê đã hẹn với chủ nhà sẽ bán một số đồ dùng trong phòng như tivi, quạt máy và tủ lạnh để lấy tiền trả nợ. Anh ta cam kết sẽ thanh toán trong ngày 2/9. Thế nhưng đến hạn, người này hoàn toàn biến mất, không thể liên lạc qua điện thoại. Khi bà chủ sử dụng chìa khóa dự phòng mở cửa, sự thật mới lộ ra.
Hình ảnh căn phòng bẩn thỉu sau khi được ghi lại nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc khi một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự lại có thể sống trong môi trường ô nhiễm như vậy. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn tích trữ rác thải (hoarding disorder), song cũng không ít người chỉ trích thói quen sống thiếu ý thức, gây phiền phức cho người khác.
Đối diện tình cảnh này, bà Sudjai không giấu nổi bức xúc: “Tôi từng đọc báo thấy nhiều chủ nhà gặp trường hợp người thuê bỏ lại căn phòng ngập rác, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều đó lại xảy đến với chính mình. Tôi muốn gửi lời cảnh báo tới những người quản lý ký túc xá và chủ nhà trọ khác: hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng phòng ốc, đồng thời giám sát việc thanh toán tiền thuê để tránh rủi ro tương tự”.
Hiện bà Sudjai đã liên hệ đơn vị vệ sinh để xử lý khối lượng rác khổng lồ trong phòng. Vụ việc một lần nữa dấy lên tranh luận tại Thái Lan về ý thức sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, cũng như trách nhiệm của người thuê và nghĩa vụ quản lý của chủ cơ sở lưu trú.