Gây ồn ào vì “mất chiếc quần lót”, nam công nhân xây dựng được quản lý nhắc nhở nhưng hai người lại sinh ra mâu thuẫn đánh nhau và sau đó, anh ta dùng dao truy sát, khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.
Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hạnh (SN 1985, ở Phúc Lợi, Lào Cai) án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, Hạnh là thợ xây tại Công trường Địa Chất Thủy Văn (phố Trần Cung, Hà Nội) nên ăn ngủ tại lán trại, dưới quyền quản lý của anh Bùi Văn Sự (SN 1990, ở Nhân Nghĩa, Phú Thọ).
Bị cáo Đặng Văn Hạnh thừa nhận hành vi sát hại quản lý tại công trường.
Tối 22/10/2024, sau khi ăn cơm tối xong, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi người có ai lấy quần lót của mình nhưng không ai nhận. Do Hạnh nói nhiều nên một nữ công nhân bảo “mất rồi thì thôi, không nói nữa, đi ngủ đi” và hai người phát sinh cãi vã.
Là quản lý công nhân, anh Bùi Văn Sự sang nhắc nhở Hạnh nhưng bị cáo tỏ thái độ bực tức và chửi lại dẫn đến đánh nhau rồi được mọi người can ngăn.
Lát sau, Hạnh dậy ra ngoài đi mua thuốc lá, thấy anh Sự đứng rửa mặt tại phía ngoài công trình xây dựng. Do vẫn bực tức vì bị đánh, Hạnh quay lại giường ngủ lấy 1 con dao gọt hoa quả, ra ngoài tiến tới chỗ nam quản lý.
Bị cáo áp sát anh Sự, đâm một nhát vào vùng sườn trái và ngực trái, trúng vào tim. Nạn nhân bỏ chạy nhưng Hạnh tiếp tục cầm dao truy sát, buộc anh Sự đến nấp sau lưng một công nhân khác.
Không dừng lại, Hạnh cầm dao ở tay phải vòng dao qua vai trái người công nhân đang che chắn anh Sự, đâm liên tiếp nhiều nhát cho đến khi được can ngăn.
Nạn nhân ngã gục, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường tới bệnh viện do mất máu cấp. Ngay hôm sau, công an bắt giữ Hạnh.
VietBF@ sưu tập