Theo như sự thật mới đây được hé lộ khiến nhiều người xôn xao về nhà sư 72 tuổi bị trộm sạch tiền tiết kiệm 28 năm, khiến cảnh sát truy xét nhanh chóng thông qua camera giám sát và biển số xe. Chỉ trong vòng 10 tiếng, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, con gái nghi phạm đã liên hệ và đưa mẹ đến đầu thú.
Một sự việc vừa được ghi nhận tại Thái Lan khi một phụ nữ 63 tuổi trong cơn tuyệt vọng đã lái xe máy hơn 60 km từ tỉnh Saraburi đến chùa Wat Sripawang ở Ayutthaya chỉ để trộm tiền, cứu giúp mình khỏi vòng nợ nần chồng chất.
Theo kênh tin tức Thái Lan Channel 7, người phụ nữ này đang nợ năm hoặc sáu chủ nợ bất hợp pháp và bị quấy rối liên tục theo giờ. Mọi hy vọng vay thêm đều bất thành, buộc bà phải tìm đến một vị trụ trì quen biết. Khi đến chùa mới biết vị trụ trì đã qua đời, bà nhìn thấy một nhà sư khác và trong phút yếu lòng đã lấy trộm ví của ông gồm 16 900 baht (tương đương khoảng 13,7 triệu đồng), trước khi tẩu thoát trên chiếc xe máy màu hồng vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 8.

Ngôi chùa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps
Nhà sư 72 tuổi chỉ nghi ngờ khi thấy vài tờ tiền rơi quanh tủ lạnh. Ngoài cảm giác sốc, ông nhận ra đây là khoản tiết kiệm tích lũy suốt 28 năm. Hoảng hốt, ông gọi con gái và được đưa đến đồn cảnh sát trình báo.
Cảnh sát truy xét nhanh chóng thông qua camera giám sát và biển số xe. Chỉ trong vòng 10 tiếng, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, con gái nghi phạm đã liên hệ và đưa mẹ đến đầu thú. Tại đồn, người phụ nữ quỳ xin lỗi nhà sư, hoàn trả toàn bộ số tiền trước đó đã lấy và thêm 5 000 baht (khoảng 4 triệu đồng) tiền bồi thường.

Người phụ nữ quỳ xin lỗi nhà sư. Ảnh: Channel 7
Trong nước mắt, cô con gái nói: “Con biết việc mẹ làm là sai, nhưng là con gái của mẹ, đây là điều tốt nhất con có thể làm cho mẹ”. Nhà sư, cảm động trước sự chân thành và lòng ăn năn, đã tha thứ và khuyên nhủ người phụ nữ đừng để con gái mình thêm khổ đau.
Theo MS News, giữa áp lực nợ từ các chủ nợ bất hợp pháp, người phụ nữ cho biết tổng nợ lên tới 40 000 - 50 000 baht (32 - 40 triệu đồng). Mỗi ngày, bà bị yêu cầu trả lãi 1 000 - 1 500 baht nhưng khi doanh thu giảm, bà chỉ mong được trả 150 - 200 baht một ngày, vẫn không đủ để chạm ngưỡng hòa vốn. Một khoản khác là 800 baht mỗi ngày khiến bà không thể chịu đựng và thúc đẩy hành động liều lĩnh.
Bà nói rằng bản thân không dám nói chuyện này với con gái, người trước đó đã giúp bà trả một phần nợ. Đến khi không còn lối thoát, bà mới chấp nhận hành vi sai trái nhưng cho rằng mình đã bị đẩy vào đường cùng.