Colombia rúng động trước tin ứng viên tổng thống kiêm thượng nghị sĩ Miguel Uribe qua đời ngày 11 Tháng Tám, hơn hai tháng sau khi bị bắn vào đầu trong lúc vận động tranh cử tại thủ đô Bogota.
Vợ ông, bà Maria Claudia Tarazona, thông báo trên Instagram: “Anh sẽ mãi là tình yêu của đời em. Cảm ơn anh vì một cuộc sống tràn ngập yêu thương. Hãy an nghỉ nhé. Em sẽ chăm sóc những đứa con của chúng ta.”
Vụ tấn công xảy ra ngày 7 Tháng Sáu, khi ông Uribe đang tiếp xúc cử tri. Ông được phẫu thuật khẩn cấp và điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Đến giữa tháng 7, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện, ông bắt đầu phục hồi chức năng thần kinh. Tuy nhiên, tình trạng đột ngột xấu đi do xuất huyết não, và ông không qua khỏi.
Cảnh sát Colombia đã bắt giữ sáu nghi phạm, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc là người trực tiếp nổ súng. Nguyên nhân và động cơ của vụ ám sát vẫn đang được điều tra.
Phó Tổng thống Francia Marquez bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội X: “Hôm nay là một ngày buồn cho đất nước. Bạo lực không thể tiếp tục chi phối vận mệnh của chúng ta. Nền dân chủ phải được xây dựng bằng đối thoại và tôn trọng, không phải bằng súng đạn.” Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng gửi lời chia buồn và kêu gọi trừng phạt thích đáng những kẻ liên quan.
Ông Miguel Uribe, tốt nghiệp thạc sĩ hành chính công tại Đại học Harvard, bước vào chính trường từ năm 26 tuổi với vai trò ủy viên hội đồng thành phố Bogota. Năm 2022, ông trở thành chính trị gia giành nhiều phiếu bầu nhất trong đảng Trung tâm Dân chủ bảo thủ do cựu Tổng thống Alvaro Uribe lãnh đạo. Ông để lại vợ và bốn người con – một trai và ba gái – cùng di sản chính trị đang dang dở.