Một bác sĩ đã ra đi mãi mãi sau khi Cứu sống mẹ con sản phụ gặp nguy kịch nhưng lại bị kiện vì đã “cắt đứt dòng dõi” khiến gia đình không sinh thêm được con trai…
Bác sĩ Thiệu Hiểu Bội – Giám đốc khoa sản Bệnh viện số 6 thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc – đã qua đời sau khi tự kết thúc cuộc sống của mình bằng cách rơi từ tầng cao của bệnh viện vào tối ngày 1/8/2025. Bà là bác sĩ sản phụ khoa có hơn 20 năm kinh nghiệm, từng nhiều lần nhận bằng khen và danh hiệu bác sĩ xuất sắc cấp tỉnh.
Nguyên nhân bắt đầu từ một ca sản phụ bị tắc mạch ối. Bác sĩ Thiệu Hiểu Bội đã cắt bỏ tử cung của sản phụ sau khi có giấy đồng ý ký từ gia đình. Ca đỡ đẻ thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, khi biết đứa bé sinh ra là con gái, gia đình sản phụ đã lập tức trở mặt đòi bác sĩ bồi thường 1 triệu tệ. Theo đó, nhà chồng tự kể rằng để cưới vợ họ đã tốn hơn 500 nghìn tệ, giờ sản phụ đã “dùng một lần” (vì không còn tử cung để tiếp tục sinh con trai), nên họ phải tốn tiền cưới một người vợ khác có thể “nối dõi tông đường”.
Gia đình sản phụ sau đó làm loạn bệnh viện, mắng bác sĩ Thiệu chẩn đoán sai, còn kiện bà ra tòa nhưng thua kiện. Tuy nhiên, sau khi tòa án phán quyết bệnh viện không chịu trách nhiệm, gia đình đã đăng ký tài khoản dưới tên "Nạn nhân Sản phụ khoa Bệnh viện Châu Khẩu số 6" trên các nền tảng như Douyin và Xiaohongshu, lan truyền thông tin sai lệch như "bác sĩ cố ý cắt tử cung để kiếm lời" và "lỗi phẫu thuật", đồng thời kích động cư dân mạng điều tra bác sĩ Thiệu và gia đình bà. Dù đã báo cảnh sát đến 3 lần và khiếu nại nhiều lần, bà vẫn không có được sự giúp đỡ thật sự hiệu quả.
Ngày 1/8, sau khi hoàn thành 6 ca phẫu thuật, bà đã gọi video cho các con và rơi từ tầng 6 bệnh viện. Dù được cấp cứu, bác sĩ Thiệu đã mãi mãi ra đi vào rạng sáng ngày 2/8. Thi thể bà được an táng tại quê nhà vào sáng ngày 4/8. Chồng bác sĩ xác nhận trong nhiều tháng qua, có rất nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục tấn công danh dự vợ ông.
Đây là một vụ việc gây chấn động dư luận. Câu chuyện đặt ra câu hỏi đau lòng rằng: Một bác sĩ cứu sống hai con người, cuối cùng lại phải dùng chính mạng sống của mình để chứng minh sự trong sạch. Thật quá xót xa.
VietBF@sưu tập