Theo như có một người phụ nữ lớn hơn tuổi và từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, khi cả hai người mới quen biết qua mai mối và chỉ sau một tháng, đám cưới đã được tổ chức vì gia đình của người đàn ông này lại vẫn chấp thuận vì mong con trai sớm yên bề gia thất, khiến người đàn ông sốc nặng về sự việc xảy ra sau đó vợ làm mỗi tối.
Nhân vật chính là anh Lan, người cho biết đã kết hôn vào năm ngoái với một phụ nữ từng có một đời chồng. Cả hai quen biết qua mai mối và chỉ sau một tháng, đám cưới đã được tổ chức. Mặc dù vợ hơn tuổi và từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, gia đình anh Lan vẫn chấp thuận vì mong con trai sớm yên bề gia thất. Họ đã trao cho nhà gái 100.000 nhân dân tệ (hơn 364 triệu đồng) tiền sính lễ, số tiền này do phía nhà gái giữ.
Tuy nhiên, sau lễ cưới, anh Lan nhận thấy vợ có những biểu hiện bất thường vào ban đêm như nói chuyện một mình, la hét hoặc nổi giận vô cớ. Khi gia đình hỏi thăm, phía nhà gái cho biết cô chỉ bị trầm cảm nhẹ và đang dùng thuốc điều trị.
Sự thật chỉ được hé lộ khi anh Lan phát hiện loại thuốc vợ mình sử dụng là thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, chứ không phải thuốc chống trầm cảm thông thường. Quá sốc, anh cho rằng gia đình vợ đã cố tình che giấu bệnh tình, dẫn đến việc anh quyết định ly hôn và đòi lại tiền sính lễ.
Tháng 1 năm nay, anh Lan khởi kiện ra tòa, yêu cầu nhà vợ trả lại số tiền đã nhận. Sau khi xem xét, tòa tuyên bên nhà gái phải hoàn trả 90% số tiền sính lễ, tương đương 90.270 nhân dân tệ (gần 330 triệu đồng). Dù vậy, đến ngày 1/8, gia đình vợ vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ.
Khi phóng viên tìm đến nhà vợ anh Lan, không ai có mặt. Mẹ vợ sau đó trả lời qua điện thoại, khẳng định gia đình “đã nói rõ từ đầu” và “anh Lan tự nguyện kết hôn”, bác bỏ cáo buộc lừa dối.
Chính quyền thôn xác nhận vợ anh Lan thuộc diện bệnh nhân tâm thần có hồ sơ quản lý tại địa phương, đang hưởng trợ cấp và được theo dõi đặc biệt. Đại diện chính quyền cho biết sẽ đứng ra hòa giải, đồng thời thúc đẩy phía nhà gái thực hiện phán quyết của tòa.
Vụ việc đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến chỉ trích việc thiếu minh bạch trong hôn nhân và đặt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình hai bên trong việc tìm hiểu thông tin trước khi kết hôn.
Một người dùng mạng bình luận: “Dù nóng ruột cưới vợ, cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng về sức khỏe và hoàn cảnh của đối phương. Nếu có kiểm tra y tế trước hôn nhân, đã không xảy ra bi kịch này”.
Một số ý kiến khác cho rằng, trong bối cảnh nhiều vụ ly hôn do mâu thuẫn sức khỏe tâm thần, cần xem xét việc bắt buộc kiểm tra sức khỏe tâm lý trước hôn nhân, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho cả hai bên.
Hiện, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là sau khi phán quyết của tòa chưa được thực thi. Nhiều người chờ đợi động thái tiếp theo từ phía chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm tranh chấp.