Trung sĩ Quornelius Radford, 28 tuổi, bị cáo buộc là "tay súng bắn năm binh sĩ" tại Fort Stewart sau khi cuộc gọi 911 lạnh người được công bố
Radford, 28 tuổi, đang bị giam giữ sau khi anh ta bị cáo buộc nổ súng tại nơi làm việc của mình ở Fort Stewart, Đông Nam Georgia vào sáng thứ Tư.
Vụ xả súng bắt đầu tại khu vực Đội Chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 2 ngay trước 11 giờ sáng, khiến căn cứ phải tạm thời phong tỏa.
Âm thanh đáng lo ngại đã tiết lộ khoảnh khắc căng thẳng khi một nhân viên điều phối khẩn trương chỉ đạo lực lượng ứng cứu đầu tiên đến 2ABCT.
"Có thể có năm bệnh nhân. Cả hai xe cứu thương của họ đều có mặt tại hiện trường", nhân viên điều phối cho biết.
"Hiện trường đã được dọn sạch. Mọi thứ đều an toàn. Chúng tôi không biết ai bị gì."
Cảnh sát cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng năm binh sĩ bị thương đều đã được đưa vào bệnh viện và hiện đang trong tình trạng ổn định.
Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Radford, một binh sĩ từng có quan hệ với Florida, đã bị bắt giữ lúc 11:35 sáng.
Các quan chức cho biết binh sĩ tại căn cứ đã ngay lập tức hành động khi tay súng nổ súng.
"Các binh sĩ trong khu vực chứng kiến vụ nổ súng đã ngay lập tức và không chút do dự khống chế người lính", Chuẩn tướng John Lubas, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 3 và Sân bay Quân đội Fort Stewart-Hunter, cho biết.
"Điều đó cho phép lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ anh ta."
Hồ sơ cảnh sát cho thấy Radford đã bị bắt vào tháng 5 vì lái xe khi say rượu.
Cảnh sát cho biết họ chưa tìm hiểu thêm về động cơ của anh ta, nhưng tay súng được cho là đã bắn vào đồng nghiệp của mình.
"Vụ việc có liên quan đến đồng nghiệp của anh ta. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về động cơ của vụ việc", Lubas nói.
Lệnh phong tỏa hiện đã được dỡ bỏ sau khi các binh sĩ được cảnh báo ở trong nhà và khóa cửa.
Trường Tiểu học Button Gwinnett, Trường Tiểu học Joseph Martin và Trường Trung học Cơ sở Snelson Golden đều đã được đặt trong tình trạng phong tỏa nhẹ trong vụ việc, Hệ thống Trường học Quận Liberty cho biết trên Facebook.
Fort Stewart, cách Savannah khoảng 40 dặm về phía tây nam, là căn cứ quân sự lớn nhất ở phía đông sông Mississippi.
Hơn 15.000 binh sĩ và gia đình của họ đang trú ngụ tại đây.
Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ nổ súng, thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết.
Thống đốc Georgia Brian Kemp cho biết trên mạng xã hội rằng ông đang theo dõi tình hình diễn biến.
"Trong khi chúng tôi vẫn đang liên lạc chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật tại hiện trường, Marty, các cô gái và tôi rất đau buồn trước thảm kịch hôm nay tại Ft. Stewart," Kemp viết trên X.
"Chúng tôi luôn ghi nhớ các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những ai đáp lại lời kêu gọi phục vụ trong trái tim và lời cầu nguyện, và chúng tôi mong người dân Georgia ở khắp mọi nơi cũng làm như vậy."
Thượng nghị sĩ Raphael Warnock cho biết ông cũng nhận thức được tình hình.
"Tôi rất đau lòng khi đọc tin tức về một vụ xả súng tại Fort Stewart hôm nay," Warnock chia sẻ trên X.
"Tôi đang theo dõi sát sao tình hình và cùng toàn thể người dân Georgia cầu nguyện cho sự an toàn của các quân nhân, nhân viên và gia đình của họ."