Theo như truyền thông Thái Lan mới đây đưa tin rằng, có một bé trai năm tuổi, cháu trai của nạn nhân, được mẹ gửi lại cho dì chăm sóc, cho biết đã nhìn thấy chú mình ra tay tác động vào nạn nhân dưới nước, sau khi có một thi thể người phụ nữ bí ẩn nổi ở ao cá, dấu vết giằng co hé lộ điều khó tin từlời khai bất ngờ của đứa trẻ 5 tuổi.
Ngày 2/8, một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan đã được báo cáo tới Trung tá cảnh sát Somprasong Sai-in, cán bộ điều tra tại Đồn cảnh sát Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao. Cùng với lực lượng cứu hộ địa phương, ông lập tức có mặt tại làng số 6, khu vực Hom Sin, sau khi nhận được tin báo phát hiện một phụ nữ trong ao cá.

Ao cá nơi thi thể được phát hiện. Ảnh: Khaosod
Theo tờ Khaosod, tại hiện trường, ông Don (63 tuổi) được phát hiện đang khóc bên cạnh một ao cá. Gần đó, bà Kulap (51 tuổi) được tìm thấy đã tử vong trong ao.
Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện nhiều dấu vết khả nghi tại khu vực lân cận. Một túp lều gần đó chứa túi đồ cá nhân của nạn nhân với đồ đạc bị vương vãi, một chiếc bình đựng nước bị lật đổ. Gần ao cá có dấu hiệu cỏ bị rạp xuống như thể đã xảy ra một cuộc giằng co.
Truyền thông Thái Lan đưa tin, một bé trai năm tuổi, cháu trai của nạn nhân, được mẹ gửi lại cho dì chăm sóc, cho biết đã nhìn thấy chú mình ra tay tác động vào nạn nhân dưới nước. Ban đầu, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và ước tính nạn nhân đã chết khoảng bốn giờ. Sau đó, họ triệu tập ông Don để thẩm vấn và đưa thi thể đi khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong thực sự.
Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Cảnh sát cho biết sẽ công bố thông tin chi tiết sau khi có kết luận từ giám định và điều tra hiện trường.