
Chúng tôi đang đứng bên ngoài một công trình đồ sộ, từng là trụ sở của Royal Mint (Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh), nơi Trung Quốc hy vọng sẽ phát triển thành một siêu đại sứ quán mới ở London, thay thế cho cơ sở hiện tại nhỏ hơn nhiều mà họ đã sử dụng từ năm 1877.
Khu đại sứ quán mới, nằm đối diện Tháp London, hiện đã có lực lượng bảo vệ Trung Quốc canh giữ.
Tòa nhà cũng được bao quanh bởi hệ thống camera giám sát (CCTV).
Diện tích khu đất lên tới 20.000 mét vuông, và nếu được thông qua, sẽ trở thành tòa đại sứ lớn nhất ở châu Âu.
Đã có các cuộc tranh luận này lửa nổ ra về nguy cơ an ninh và gián điệp nếu Trung Quốc được phép xây toà đại sứ mới này.
"Ai mà chẳng biết mấy chiêu trò của chế độ này. Họ theo dõi, rồi tìm cách quấy rối. Bạn bè và đồng nghiệp của tôi đã bị bắt,” Carmen Lau, một nhà hoạt động Hong Kong sống lưu vong tại Anh, nói.
Carmen hiện đang bị chính phủ Trung Quốc truy lùng với giải thưởng cho người tố giác cô khoảng 3,3 tỷ đồng
VietBF@sưu tập