Bộ Y tế do Hamas điều hành báo cáo rằng lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 67 người Palestine đang tìm kiếm viện trợ ở miền bắc Gaza. Vụ việc xảy ra khi 25 xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc "chạm trán với đám đông dân thường đói khát và bị bắn" sau khi vượt qua biên giới Israel.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ chỉ "bắn cảnh cáo" để loại bỏ "mối đe dọa tức thời" và bác bỏ số người chết được báo cáo.
Tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng đang gia tăng ở Gaza, với hàng trăm người có nguy cơ tử vong do đói, theo Bộ Y tế Israel.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc đã lên án bạo lực đối với dân thường tìm kiếm viện trợ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng suy dinh dưỡng đang gia tăng nghiêm trọng.
“Khi đoàn xe đến gần, đám đông xung quanh bị xe tăng, lính bắn tỉa và các loại súng khác của Israel bắn… Những người này chỉ đơn giản là đang cố gắng tìm kiếm thức ăn để nuôi sống bản thân và gia đình đang bên bờ vực chết đói,” WFP nói trên X.
Trong khi đó, bệnh viện Shifa ở Thành phố Gaza đang "quá tải" với các nạn nhân, và người dân địa phương mô tả tình hình là "toàn bộ dân số đang chết dần chết mòn", chỉ sống sót bằng nước và muối.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết tổng cộng 93 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trên khắp Gaza vào hôm 20/7 do hỏa lực của Israel.
Nhiều người chết khi đang tìm kiếm thức ăn, và một nhân chứng tại Thành phố Gaza mô tả xe tăng nã đạn bừa bãi và lính bắn tỉa Israel bắn như thể đang "săn thú trong rừng".