
Năm nay đáng lẽ là một năm đột phá của nữ diễn viên Trung Quốc Na Nhĩ Na Thiến (Nashi), khi cô đóng vai chính trong hai bộ phim điện ảnh bom tấn và một bộ phim truyền hình rất được mong đợi.
Thế nhưng vào tháng Sáu, sự nghiệp của nữ diễn viên 35 tuổi này sụp đổ khi cơn sốt về điểm thi đại học của cô từ hơn một thập niên trước bất ngờ bị khơi lại.
Na Nhĩ Na Thiến bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ của mẹ cô, cũng là một diễn viên, để ghi danh vào một trường kịch nghệ danh tiếng, theo một chương trình dành cho những sinh viên người Mông Cổ.
Trước đó hồi tháng Tư, một nữ bác sĩ trẻ họ Đổng, người làm việc ở một bệnh viện hàng đầu tại Bắc Kinh, đã bị cuốn vào cơn bão dư luận vì bị tố cáo có quan hệ tình cảm với một nam đồng nghiệp đã có vợ.
Nhưng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi cư dân mạng phát hiện ra cô đã dùng quan hệ gia đình để có suất trong một chương trình đặc biệt tại Học viện Y Liên hiệp Bắc Kinh - ngôi trường y khoa danh giá nhất Trung Quốc - và đạo văn luận văn tốt nghiệp.
Làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng Trung Quốc tiếp tục nhắm vào Tưởng Vũ Dung (Jiang Yurong Luanna) - một sinh viên tốt nghiệp từ Harvard - vào tháng Sáu. Nữ du học sinh thu hút sự chú ý với bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp nói về tuổi thơ đầy khó khăn và việc học tập chăm chỉ đã mang lại cho cô mọi thứ ngày hôm nay.
Thế nhưng cộng đồng mạng đã soi ra và đặt nghi vấn về lời khẳng định rằng thành công của cô hoàn toàn là nhờ nỗ lực cá nhân.
Đó chỉ là ba trong số nhiều nhân vật trong “giới tinh hoa” đang khiến những người trẻ ở Trung Quốc bất mãn. Tất cả họ đều bị cáo buộc đã lợi dụng các mối quan hệ gia đình để trục lợi bất chính.
"Bọn họ là lý do tại sao chúng ta đã làm việc chăm chỉ suốt ba thế hệ mà vẫn sống trong khốn khó", một bình luận nhận được nhiều lượt thích trên Weibo viết.
Bạn đã gặp trường hợp “con ông cháu cha” nào ngoài đời chưa?
VietBF@sưu tập