Theo như giấc mơ ấy đã tan thành mây khói ngay khi người phụ nữ đặt chân đến ngôi nhà thân thuộc không còn, đất đai biến mất, và người chồng cũ tham lam cũng biệt tăm, để lại Ratchaneeporn trong tình cảnh vô gia cư, đau khổ tột cùng và tuyệt vọng tìm kiếm lời giải đáp toàn bộ tài sản bị chồng cũ chiếm đoạt trong thời gian người phụ nữ thi hành án 12 năm đi tù.
Trở về nhà vào tháng 9 năm 2024 sau gần 12 năm thụ án vì tội danh liên quan đến ma túy tại Trại giam dành cho phụ nữ Songkhla (Thái Lan), Ratchaneeporn đã hình dung về một tương lai tươi sáng, nơi cô sẽ được chăm sóc vườn sầu riêng do chính tay mình vun trồng tại quê nhà Chumphon. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã tan thành mây khói ngay khi cô đặt chân đến. Ngôi nhà thân thuộc không còn, đất đai biến mất, và người chồng cũ tham lam cũng biệt tăm, để lại Ratchaneeporn trong tình cảnh vô gia cư, đau khổ tột cùng và tuyệt vọng tìm kiếm lời giải đáp.
"Tôi sốc quá. Tôi không thể tin được. Tên tôi vẫn còn trên giấy tờ. Làm sao anh ta có thể bán nó được?" , những lời thốt ra trong sự bàng hoàng của người phụ nữ 53 tuổi.
Ratchaneeporn cho biết, người chồng cũ trăng hoa của cô đã biến mất hơn hai năm trước sau khi đốt sạch tiền vào cờ bạc và những cuộc tình vụng trộm. Nhưng không ngờ, trong thời gian cô bị giam giữ, hắn ta đã lén lút quay về và thực hiện một phi vụ mua bán bất chính, tước đoạt mọi thứ mà cô đã dành cả đời để gây dựng.
"Tôi chẳng còn nơi nào để đi", cô nghẹn ngào trong nước mắt. "Tôi phải ở nhờ trong một gara gần ngôi nhà cũ. Tôi cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa".
Ngôi nhà và khu vườn sầu riêng rộng năm rai (khoảng 0.8 hecta) tại huyện Tha Sae, tỉnh Chumphon, được xây dựng trên mảnh đất do cha mẹ Ratchaneeporn mua và được đăng ký hợp pháp dưới tên cô. Tên người chồng cũ chưa bao giờ xuất hiện trên bất kỳ giấy tờ sở hữu hay hộ khẩu nào liên quan đến tài sản này. Trước khi bị bắt, cô đã trồng 70 cây sầu riêng, một sự đầu tư cho tương lai và tấm vé cho một khởi đầu mới. Nhưng khi trở về, cô kinh hoàng phát hiện khu đất đã được sang nhượng qua tay năm lần, với người mua gần đây nhất đã chi 3 triệu baht vào năm 2024.
"Sao lại dễ dàng mua bán bất động sản của người khác đến thế?", cô đặt câu hỏi đầy chua xót. "Tôi vẫn được ghi là chủ sở hữu hợp pháp!".
Trong nỗ lực tìm kiếm công lý, Ratchaneeporn đã nộp đơn khiếu nại lên Cảnh sát Tha Sae và mang theo toàn bộ tài liệu, bằng chứng đến Trung tâm Thanh tra Tỉnh Chumphon. Tuy nhiên, điều khiến cô thêm thất vọng là các viên chức đã yêu cầu cô "thương lượng" với người mua và cho rằng họ không thể can thiệp thêm.
"Tôi đến gặp họ để đòi công lý, và họ bảo tôi cứ tự giải quyết. Có thanh tra viên để làm gì nếu họ chẳng làm được gì?", sự bất lực và phẫn nộ hiện rõ trong lời nói của cô.
Hiện tại, Ratchaneeporn đang kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về những người đã ký vào giao dịch mua bán gian lận này, đồng thời khẩn thiết yêu cầu chính quyền truy tìm tất cả những cá nhân liên quan, bao gồm cả người chồng cũ đã biến mất cùng số tiền mặt.
"Tất cả những gì tôi muốn là quay về nhà", cô nói, ánh mắt xa xăm. "Nơi tôi đã làm việc. Nơi cha mẹ tôi đã xây dựng. Nơi tôi đã tự tay trồng trọt". Giấc mơ về cuộc sống bình yên bên vườn sầu riêng của Ratchaneeporn vẫn còn đó, nhưng con đường để biến nó thành hiện thực dường như còn rất gian nan.