Một giám đốc của chương trình "American Idol" và chồng bà đã bị hành quyết trong một vụ án mạng kép được cho là xảy ra bên trong ngôi nhà trị giá 4,5 triệu đô la của họ ở Los Angeles, cảnh sát cho biết.
Robin Kaye, giám sát âm nhạc từng đoạt giải thưởng cho chương trình thi đấu ăn khách này, đã được phát hiện bị sát hại cùng với chồng là nhạc sĩ Thomas Deluca, sau một vụ đột nhập rõ ràng tại nhà của họ ở khu phố cao cấp Encino, một nguồn tin của Sở Cảnh sát Los Angeles nói với TMZ.
Cả hai đều 70 tuổi.
Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết thi thể của cặp đôi được tìm thấy trong một cuộc "kiểm tra phúc lợi" vào chiều thứ Hai sau khi không có thông tin gì về họ trong bốn ngày.
Cả hai nạn nhân dường như đều bị thương do súng bắn vào đầu.
"Hiện tại chưa có thông tin về nghi phạm. Sở Cảnh sát Los Angeles (LAFD) đã có mặt và tuyên bố các nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Động cơ vẫn chưa được làm rõ. Cuộc điều tra đang được tiến hành", sở này nói với tờ The Post.
NBC Los Angeles đưa tin Kaye được tìm thấy đã chết trong phòng đựng thức ăn, còn Deluca trong phòng tắm.
Cảnh sát cũng tìm thấy máu ở lối vào và một cửa sổ bị vỡ, có thể kẻ giết người đã dùng nó để đột nhập vào bên trong.
Nhà chức trách nói với TMZ rằng ngôi nhà dường như không bị lục lọi, điều này cho thấy khả năng đây không phải là một vụ trộm.
Hình ảnh từ trên cao của ABC 7 cho thấy một vật trông giống như cửa kính trượt bị đập vỡ.
Cảnh sát đã được gọi đến ngôi nhà vào thứ Năm sau khi hàng xóm phát hiện một người khả nghi nhảy qua hàng rào, nhưng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có hành vi phạm tội.