
"Bất kỳ ai bị bắt quả tang đốt phá doanh nghiệp hoặc tài sản của người khác phải bị bắn vào chân, đưa vào viện rồi sau đó giải ra tòa. Đừng giết, nhưng phải bảo đảm khiến chân họ bị thương," Tổng thống Kenya William Ruto ra lệnh cho cảnh sát.
Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền đã cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức trong làn sóng biểu tình chống chính phủ gần đây - 31 người đã thiệt mạng hôm 7/7, theo một cơ quan nhà nước.
Ngoài 31 người thiệt mạng, còn có hơn 100 người bị thương và khoảng 532 người bị bắt trong các cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Nairobi và các thành phố lớn khác, theo Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Kenya.
Tổng thống Ruto cũng cảnh báo các đối thủ chính trị của mình không được tài trợ và sử dụng các cuộc biểu tình bạo lực và các biện pháp "phi pháp" để cưỡng ép ông từ bỏ quyền lực.
Liên Hợp Quốc vô cùng lo ngại về các vụ giết người và chỉ trích cảnh sát Kenya vì đã sử dụng vũ khí "sát thương" nhắm vào người biểu tình.
Trong bài phát biểu hôm 9/7, ông Ruto đã bảo vệ hành động của cảnh sát, nói rằng một cuộc tấn công vào lực lượng an ninh sẽ là một "lời tuyên chiến" chống lại đất nước.
Ông nói rằng bất kỳ sự thay đổi chính quyền nào cũng chỉ có thể thông qua bỏ phiếu chứ không phải bằng các cuộc biểu tình và kêu gọi các đối thủ chờ đến cuộc tổng tuyển cử năm 2027.
Những thách thức kinh tế ngày càng gia tăng đã thổi bùng sự phẫn nộ ở một quốc gia mà tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên và chất lượng việc làm vẫn là những mối quan ngại lớn.
Ông Ruto thừa nhận cuộc khủng hoảng thất nghiệp ở thanh niên trong nước nhưng khẳng định những khó khăn về việc làm đã tồn tại từ lâu trước khi ông lên nắm quyền vào năm 2022.
VietBF@ sưu tập