Liên quan vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", cơ quan Công an tỉnh Long An vẫn đang truy tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My.
Ngày 5/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ".
Theo vị này, dù đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và phát thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tung tích cô gái.
Cũng theo nguồn tin, ông Võ Văn Thắng (cha của Diễm My) cho biết, con gái ông đã mất tích hơn 5 năm. Trong khoảng thời gian này, gia đình ròng rã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.
"Vợ tôi vì quá lo lắng, nhớ con mà đổ bệnh, phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. Nghe ai báo tin có người giống con, vợ chồng tôi lại tất tả tìm đến. Nhưng rồi tất cả đều không có manh mối gì. Đến giờ, với chúng tôi, tung tích Diễm My vẫn là một điều bí ẩn", ông Thắng nói.
Ông cho biết gia đình từng nhờ rất nhiều người giúp đỡ, kể cả Công an tỉnh Long An cũng vào cuộc điều tra nhưng không thể tìm ra con gái.
Được biết, Võ Thị Diễm My xác định rời nhà ở TP.HCM và mất tích từ tháng 6/2020. Thời điểm này, cô đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học.
Liên quan đến vụ việc, theo báo Vietnamnet, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ Diễm My) cho biết, cách đây 6 năm, gia đình bà cùng họ hàng đi thăm 10 ngôi chùa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trong chuyến đi, con gái bà (Diễm My) đã gặp và tiếp xúc với một nhóm người trong "Tịnh thất Bồng Lai" có cơ sở ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Sau khi trở về TP.HCM, Diễm My cùng các chị em con dì ruột đến "Tịnh thất Bồng Lai" để tham quan. Sau đó, Diễm My rời nhà xuống "Tịnh thất Bồng Lai" ở.
Theo đó, ngày 12/12/2019, với sự hỗ trợ của Công an huyện Đức Hòa, Diễm My được đưa trở về nhà. 6 tháng sau, Diễm My xin cha mẹ cho phép đi học trở lại và gia đình đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 20/6/2020, Diễm My bất ngờ bỏ trốn và mất tích cho đến nay.