Bị cáo Phan Văn Chiến, 33 tuổi, ở quận 7, Sài Gòn, lãnh 10 năm tù với cáo buộc giả làm “thiếu gia” để trộm đồ Hermes, Tiffany & Co trong một trung tâm thương mại ở quận 1.
Theo báo VNExpress hôm 24 Tháng Tư, các món trang sức, bóp hàng hiệu mà bị cáo trộm được trị giá 3 tỷ đồng ($115,189).
Bị cáo Chiến từng có thói quen sành điệu, chuyên xài hàng hiệu nhưng vào đầu năm ngoái, gia đình làm ăn khó khăn nên ông này nảy sinh ý định trộm hàng hiệu để dùng và đem bán lấy tiền.
Vào đêm 21 Tháng Giêng, 2024, nam bị cáo ăn mặc sành điệu đến tiệm Tiffany & Co trên đường Đồng Khởi, quận 1, hỏi mua một số món trang sức đắt tiền. Bị cáo Chiến được nhân viên tiệm mời vào khu VIP để xem các hộp trang sức.
Nam bị cáo giả đò hỏi nhiều thông tin liên quan các món hàng, nhân lúc nhân viên không để ý liền đút ba chiếc lắc (vòng tay) đính đá quý trị giá 2.6 tỷ đồng ($99,831) vào túi của mình. Sau đó, bị cáo viện cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi bỏ đi.
Vài ngày sau, bị cáo Chiến quay lại trung tâm thương mại này, đến tiệm Hermes hỏi mua bóp.
Ông ta liên tục yêu cầu nhân viên đi lấy thêm các sản phẩm khác, rồi lén đút ba cái bóp tổng trị giá 450 triệu đồng ($17,278) vào túi xách trước khi “có việc gấp phải đi.”
Bị cáo Chiến mau chóng bị bắt giữ sau khi Công An Quận 1 lần theo dấu vết từ camera an ninh.
Các bản tin về phiên tòa đăng kèm hình ảnh bị cáo Phan Văn Chiến cúi gằm mặt để tránh ống kính phóng viên.
Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa ghi nhận bị cáo Chiến có một số tình tiết giảm nhẹ như “thành khẩn khai báo,” “đã nộp lại tài sản trộm được” và “gia đình có công với cách mạng.”
Trong một vụ trộm tương tự nhưng diễn ra ở tư gia của nạn nhân, báo Lao Động hồi Tháng Sáu năm ngoái cho hay, bị can Đỗ Xuân Trường, 28 tuổi, nam tiếp viên một hãng hàng không, bị bắt, khởi tố vì trộm cắp một cái túi Hermes trị giá 627 triệu đồng ($24,074) của tình nhân ở Hà Nội.
Đáng nói, người phụ nữ trong vụ này đã có chồng con nhưng cặp bồ với bị can Trường.
Sau khi cả hai ngủ cùng nhau tại căn chung cư của người phụ nữ, bà này phát giác cái túi Hermes trong phòng ngủ “không cánh mà bay.” Nam bị can đem bán cái túi hàng hiệu được 260 triệu đồng ($9,983) trước khi bị bắt giữ.