
Tôi là cái loại chồng nghiện vợ rồi, không chấp. Nhưng các ông chồng khác thì sao? Nhìn lại ảnh vợ mình hồi mình đang cưa cẩm và vợ mình bây giờ, các anh nghĩ gì?
Chúc mừng các anh nếu như các anh thấy vợ mình bây giờ xinh hơn hồi ấy. Dù có thể là vì cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ hay trình make up thượng thặng thì các anh cũng thật xứng đáng để sở hữu một người vợ ngon nghẻ như vậy. Là các anh xứng đáng vô cùng vì tôi biết nhiều phụ nữ chỉ xinh đẹp lên sau khi… ly dị chồng. Nên nếu cô ấy vẫn trong vòng tay anh, vẫn nằm cạnh các anh hàng đêm, hãy trân trọng và giữ cho chặt. Bởi ngoài kia, rất nhiều gã đàn ông khác chỉ chờ anh sơ hở, muốn anh đối xử tệ với vợ mình để lấy cớ mà thọc đầu gậy ăn mày vào.
Từ từ, các anh thấy vợ mình xấu đi, xập xệ và ngấy vợ bây giờ đến cổ ơi, các anh đừng nhao nhao lên như thế. Nghĩ lại coi, cô ấy vì sao mà như thế? Tại thời gian bào mòn nhan sắc hay tại thời gian đắp bồi thêm vài cân mỡ? Tại cơm áo gạo tiền hay tại cuộc đời không như ý mà nếp nhăn đầy ra và xinh đẹp chẳng còn? Có thể anh chẳng liên quan gì đến việc vợ mình xấu đi nhưng có xót xa nào trong anh không? Rằng người phụ nữ từng vô cùng quyến rũ, người mà mình đã cố mà cưới cho bằng được hôm nào giờ thế nào?
Không! Cô ấy không còn là tình nhân của anh như năm nọ (hôn nhân là mồ chôn của tình yêu rồi), thì cô ấy vẫn cứ là vợ của anh, người thân sẽ ký giấy sinh tử cho anh nếu anh phải phẫu thuật. Cô ấy cũng là mẹ của các con anh. Tinh huyết của anh và cô ấy là những đứa con, sợi dây gắn kết biến 2 người dưng nước lã thành gia đình. Anh có thể nào yêu con, lo lắng cho con, xót con mà không yêu vợ, lo lắng cho vợ, xót vợ?
Vợ mình của nhiều năm về trước và vợ mình của hôm nay là hai người hay vẫn là một? Năm tháng hôn nhân thực ra chẳng phải được tính bằng số đếm đâu. Mà nó được tính bằng những gì chúng ta giữ lại trong lòng mình về nhau, về cuộc hôn nhân này. Nên có những cuộc hôn nhân 25 năm cũng toạch khi họ chẳng muốn sống thêm dù chỉ 25 ngày nữa với nhau. Là thế, nếu vợ mình còn muốn đi cùng mình lâu nữa, sao không thấy xót xa nếu hôm nay gặp vết chân chim nơi cuối mắt của vợ? Nếu vợ mình vẫn còn ở đây, bên mình, hãy trân trọng cô ấy hơn, yêu thương cô ấy hơn, chăm sóc cô ấy hơn chút nữa, được không?
VietBF@sưu tập