
(Minh họa: Annie Spratt/Unsplash)
Đã từng có nhiều thanh niên Ấn Độ bị lừa trắng trợn, sau đó được đưa ra tiền tuyến chiến đấu thế thân cho bọn lính Nga chết nhát.
Lúc ban đầu họ được hứa hẹn sẽ hưởng mức lương cao với lời bảo đảm của công ty tuyển dụng rằng sẽ không bị đưa ra mặt trận để chống phía Ukraine.
Vậy là sau khi đã nướng hàng vạn thanh niên Nga cùng với bọn lính thuê đủ màu da, Putin lại muốn nướng tiếp đám thanh niên Cuba, thanh niên Ấn Độ. Thắc mắc ở đây là Việt Nam có nhiều
"Nga nô", thế thì tại sao mà Putin không chịu tuyển mộ những thằng "nô" giỏi giang về chiến địa đó nhỉ.
Thiết nghĩ, nếu
"anh Pu" có tuyển thì lũ đó cũng chẳng chịu đi đâu. Chúng chỉ ủng hộ anh Pu với cái mồm to mà thôi, chứ không dám chịu chết thay cho "anh Pu" đâu.
Rốt cuộc, những thanh niên Ấn kia khi đã rút ra được bài học thương đau này, cho thấy chẳng hề có
"việc nhẹ lương cao" nào ở nước Nga của
"anh Pu" cả. Thà cứ ở nhà lo hốt cứt bò còn thú vị và tốt hơn!
***
Với Hà Nội, Bắc Kinh hay dùng cụm từ
"cộng đồng chung vận mệnh".(???)
Vậy cụm từ này có ý nghĩa là gì? Có ý kiến rằng đó có nghĩa là:
"Tao có sống thì mày được sống, tao có chết thì mày cũng sẽ chết theo", nhưng cũng có nghĩa là:
"Tao bảo gì, mày phải nghe như vậy. Mày mà không nghe thì tao sẽ bẽ vặn họng ngay".
Bắc Kinh cũng thường xuyên yêu cầu Hà Nội chống lại những ý đồ
"gây rối khu vực" từ bên ngoài. Lời yêu cầu mà giống như đang lớn tiếng ra lệnh. Có lẽ Bắc Kinh muốn Hà Nội không được hợp tác với Mỹ nhằm chống đối lại TQ.
Hoa Kỳ liệu rằng có gây rối khu vực hay không thì chưa biết rõ, chứ kẻ đang gây rối khu vực chẳng phải ai khác mà chính là anh
"bạn vàng 4 tốt" đó,
Nói đi nói lại, Bắc Kinh yêu cầu Hà Nội như vậy thì chẳng khác nào ra lệnh cho Hà Nội biết rằng, hãy cứ để Bắc Kinh một mình gây rối khu vực. Hãy chờ xem liệu Bắc Kinh sẽ một mình múa gậy vườn hoang, hay cả Bắc Kinh và Washington cùng sẽ phang gậy vào nhau?!
***
Theo Liên Hiệp Quốc, Bắc Hàn đứng chót bảng xếp hạng về tỷ lệ bị suy dinh dưỡng.
Kết quả này không làm cho bất cứ ai ngạc nhiên cả. Chủ tịch Kim Jong Un đã từng thừa nhận trách nhiệm trong việc chỉ đạo sai lầm khiến cho người dân Bắc Hàn lâm vào cảnh khốn khó, đói kém quanh năm.
Có một thực tế là dù cho tên Kim chủ tịch có nhận trách nhiệm đi chăng nữa, thì ông ta vẫn cứ ngồi trên đầu trên cổ người dân Bắc Hàn với thân hình to béo như con lợn, còn dân ai cũng trông ốm o, gầy mòn.
Nhiều người mong sau khi lên tiếng xin lỗi nhân dân, Kim chủ tịch sẽ cho dẹp bỏ hẵn chương trình hạt nhân để lấy tiền mua gạo cho dân. Song ngược lại, Kim càng muốn gia tăng chương trình hạt nhân, chắc là để
"nắn gân" Mỹ. Liệu rằng tên Kim này có
"nắn gân" được Mỹ hay không, với hàng loạt hù dọa, hăm he và thề thốt?
Chắc là không. Hạng cò con như tên Kim lùn này thì làm sao mà dọa dẫm được Mỹ. Chỉ e rằng Kim càng cố nắn Mỹ thì gân của người dân Bắc Hàn lại càng teo nhỏ đi!
***
Ông già Noel đến gõ cửa nhà ông Trump.
- Có chuyện gì vậy? Ông Trump ra mở cửa.
-
Ông vui lòng đóng góp chút ít để mua quà cho các bé nhân dịp lễ Giáng Sinh, ông già Noel nói.
Ông Trump gật đầu:
-
Đồng ý. Ông có ghé nhà bà Kamala Harris hay chưa?
- Rồi. Bà ấy đã ủng hộ 1,000,000 USD,
ông già Noel đáp.
Ông Trump liền mở két ra, lấy ra một số tiền và bảo:
- Đây là 1,000,001 USD. Mọi người có thể thấy tôi xứng đáng làm Tổng thống hơn bà ấy chưa nào???