Cách đây 4 năm, khi ông Biden trở thành tổng thống Mỹ, mình cũng lên chúc mừng và… bị một số “bạn bè” block. Mà hầu hết bạn block lại ở VN, trong đó có một bạn nữ mắng mình là “đồ hai hàng”, khiến 4 năm qua rồi mà lòng còn đau như cắt.
Lần này, mình đưa lời chúc mừng lên đây, hy vọng không có những bạn chỉ lướt ngang cái tít, rồi block luôn! Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều bạn, theo Dân Chủ, đã block mình luôn, khi thấy mình chơi với những bạn Cộng Hòa(!)
Ông Trump thắng, đó là sự lựa chọn của dân Mỹ. Họ thấy cần thay đổi. Với riêng mình, dù ở phía nào, mình cũng tôn trọng sự lựa chọn của “phe” kia. Thật buồn, nếu cứ cho phe mình là đúng, phần còn lại là sai trái, đáng nghỉ chơi.
Nước Mỹ theo hai nửa, nửa nào cũng có những người tài năng, học thức, nổi tiếng; hoặc trung lưu; hay nông dân, dân nghèo… Bên nào cũng có những màu da, chủng tộc khác nhau.
Không chỉ tôn trọng, mình còn hạnh phúc khi được sống trong một đất nước có những bạn khác biệt với mình, đối lập với mình. Và cả hai phía đều được pháp luật công nhận. Chớ không phải cứ nhất định một phe mình là đúng, là chân lý, phe kia là phản động hết!
Người dân Mỹ, bao năm nay, đã tự điều chỉnh cả hai bên. Không bên nào có đặc ân. Chỉ cần anh làm tệ, làm không đúng ý dân, khóa sau, sự thay đổi sẽ đến. Đó chính là sự tuyệt vời. Đó là lý do tại sao nước Mỹ vẫn cứ là nước Mỹ!
Và hôm nay, nước Mỹ đã có sự lựa chọn, ông Donald Trump làm tổng thống của chúng ta trong nhiệm kỳ sắp tới. Là một công dân Mỹ, xin được chúc mừng ông, chúc mừng đảng Cộng Hòa!
Nguyễn Danh Lam