Một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt vào thứ Hai sau khi năm người được tìm thấy đã chết trong một ngôi nhà ở Fall City, Washington, trong một vụ việc "do súng gây ra", các viên chức thực thi pháp luật cho biết.
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King, hai người lớn và ba đứa con của họ đã được tìm thấy đã chết sau khi cảnh sát phản ứng vào sáng sớm thứ Hai với các cuộc gọi 911 về "vụ hỗn loạn có tiếng súng".
Các nạn nhân là Mark và Sarah Humiston cùng ba đứa con của họ, và nghi phạm là cậu con trai 15 tuổi của họ, chi nhánh KING5 của CNN đưa tin.
Mark là một kỹ sư điện và Sarah từng là y tá đã đăng ký, KING5 đưa tin. Những đứa trẻ bị giết là "những thiếu niên trẻ tuổi", Mike Mellis, một phó cảnh sát trưởng và người phát ngôn của văn phòng cảnh sát trưởng, cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Hai.
Một đứa trẻ khác - một bé gái - đã bị thương và được đưa đến Trung tâm Y tế Harborview ở Seattle. Một người phát ngôn của bệnh viện nói với CNN rằng tình trạng của cô bé "ổn" vào thứ Ba.
“Có vẻ như đây là một vụ việc xung đột gia đình, một vụ bạo lực gia đình không chỉ liên quan đến một thanh niên hiện đang gặp rắc rối nghiêm trọng mà còn liên quan đến súng đạn. Thanh niên và súng đạn”, Mellis nói với các phóng viên hôm thứ Hai.
Theo Gun Violence Archive, đã có ít nhất 427 vụ xả súng hàng loạt xảy ra trong năm nay tại Hoa Kỳ, giống như CNN, Gun Violence Archive định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là vụ xả súng làm bị thương hoặc giết chết bốn người trở lên, không bao gồm kẻ xả súng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, bạo lực súng đạn là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ vị thành niên tại Hoa Kỳ. Theo kho lưu trữ, chỉ riêng trong năm nay đã có hơn 1.100 trẻ em và thanh thiếu niên tử vong trong các vụ xả súng hàng loạt.
Mellis cho biết các vụ tử vong ở tiểu bang Washington là "do súng gây ra" và "không có cuộc đối đầu đáng kể nào" chống lại tệ nạn này.
Theo các luật sư bào chữa công khai của nghi phạm, nghi phạm đã từ bỏ sự hiện diện của mình tại phiên điều trần đầu tiên tại tòa án vị thành niên vào thứ Ba.
Các công tố viên chưa chính thức buộc tội vì vụ án vẫn chưa được cơ quan thực thi pháp luật chuyển đến họ, theo Casey McNerthney, người phát ngôn của Văn phòng Công tố Quận King.
Trong một tuyên bố, các luật sư của thiếu niên, Amy Parker và Molly Campera, mô tả thân chủ của họ là "một cậu bé 15 tuổi thích đi xe đạp leo núi và câu cá và không có tiền án".
"Một lần nữa, luật pháp quy định rằng thân chủ của chúng tôi được coi là vô tội đối với những cáo buộc này và chúng tôi rất biết ơn vì một quy trình tư pháp đòi hỏi phải có bằng chứng và chứng cứ trước khi có phán quyết", các luật sư cho biết.
Một người hàng xóm cho biết cô ấy "hoàn toàn sốc" sau khi biết về những cái chết.
"Tôi cứ bật khóc", người hàng xóm, Lynne Trowern, nói với KING5. "Đó là lý do tại sao tôi phải đến nhà con gái mình, vì tôi không thể ở đây một mình. Tôi cứ nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ".