Theo
TMZ, trong phiên tòa, Diddy đang biểu hiện ra có tâm trạng vui vẻ. Mẹ của rapper này còn tặng nụ hôn gió về phía con trai đang bị còng chân.
Theo
TMZ có đưa tin trong phiên tòa ở Manhattan, N.Y. hôm 10/10 (giờ địa phương), các công tố viên liên bang đã phản pháo nhóm luật sư của Diddy, cho rằng phía "trùm nhạc rap" vu cáo họ phân biệt chủng tộc Diddy trong phim tài liệu
"The Downfall of Diddy: The Indictment".
Hồi tháng 9 vừa qua, khi phim tài liệu này được cho ra mắt, luật sư Marc Agnifilo đã chỉ trích việc chính quyền liên bang theo đuổi vụ án hình sự chống lại thân chủ của ông chẳng khác nào như
"hành động hạ bệ người đàn ông da đen thành đạt".
"Cáo buộc trên của phía Diddy là vô căn cứ",
TMZ trích tuyên bố của các công tố viên tại phiên tòa.
TMZ mô tả dáng vẻ của Diddy trong phiên tòa. (Ảnh: TMZ).
Đối với cáo buộc cho rằng,Bộ An ninh Nội địa Mỹ dàn dựng đoạn video CCTV cho thấy cảnh Combs chạy đuổi theo bạn gái cũ Cassie và tấn công cô ở khách sạn vào năm 2016 (do CNN công bố gần đây), các công tố viên phủ nhận việc họ cung cấp thông tin công khai cho việc này.
Công tố viên cho biết, cuộc điều tra về Diddy vẫn còn đang tiến hành. Đại diện của nhóm công tố viên, Emily Johnson, nói rằng Văn phòng luật sư Mỹ hiện cho phân tích 100 thiết bị điện tử được tìm thấy tại căn nhà riêng của Diddy ở Los Angeles và Miami, với khả năng cao Diddy phải đối mặt với loạt cáo buộc bổ sung.
Theo
TMZ, có rất nhiều cảm xúc xảy ra trong phiên tòa. Diddy - kẻ bị cáo buộc, được cho thấy xuất hiện ra với tâm trạng vui vẻ, tuy trông gầy hơn trước.
"Janice Combs tặng những nụ hôn gió đến con trai mình, trong khi Diddy ra hiệu về phía bà với đôi chân bị còng", nguồn tin này tiết lộ thêm.
Mẹ và các con của Diddy ra về sau phiên tòa. (Ảnh: TMZ).
Phiên điều trần ở tòa diễn ra chỉ sau một ngày luật sư của Combs đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cáo buộc các nhân viên đặc vụ đã cho tiết lộ ra thông tin trái phép, bao gồm cả thông tin trong vụ khám xét nhà riêng của Diddy tại Miami và Los Angeles vào tháng 3, gây ảnh hưởng lớn đến vụ án.
Trong đơn kiện dài 17 trang, nhóm pháp lý đại diện Diddy viết:
"Thông tin bị rò rỉ trước phiên tòa với định kiến cao, đã làm hoen ố nhóm bồi thẩm đoàn và tước đi quyền được xét xử công bằng của ông Combs".
Marc Agnifilo và Teny Geragos, hai luật sư của Diddy, yêu cầu thẩm phán
"tổ chức một phiên điều trần về các chứng cứ để xem xét hành vi sai trái của chính phủ liên bang liên quan đến vụ rò rỉ thông tin này".
Họ đồng thời yêu cầu bịt miệng các công tố viên và những thành viên khác của chính phủ để ngăn chặn làm lộ ra thông tin cho giới truyền thông, và yêu cầu các giới chức, đặc biệt là các nhân viên đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phải giao nộp "email, tài liệu và hồ sơ" về các vụ rò rỉ thông tin trước đó.
Theo thông tin mới nhất, phiên điều trần tiếp theo của Diddy dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/12. Phiên tòa xét xử nam rapper được thẩm phán Arun Subramanian ấn định vào ngày 5/5/2025.