Người lính Mỹ chạy trốn sang Triều Tiên được trả tự do sau khi bị kết án
WASHINGTON (Reuters) - Binh nhì Travis King của Quân đội Hoa Kỳ, người đã chạy sang Triều Tiên vào năm ngoái và bị bắt giữ tại đó, đã bị kết án vào thứ Sáu với một năm giam giữ sau đó được trả tự do dựa trên thời gian đã thụ án, luật sư của anh ta cho biết trong một tuyên bố.
Anh ta đã nhận tội với năm cáo buộc và bản án được tổ chức tại Fort Bliss ở Texas.
TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG
Quân đội Hoa Kỳ đã buộc tội King về các tội danh bao gồm đào ngũ vì chạy sang Triều Tiên vào tháng 7 năm 2023, tấn công đồng đội và xúi giục khiêu dâm trẻ em, Reuters đưa tin vào cuối năm ngoái.
Anh ta đã bị Quân đội buộc tội 14 tội danh theo Bộ luật Tư pháp Quân sự Thống nhất, sau khi anh ta được thả khỏi sự giam giữ của Triều Tiên vào tháng 9 năm 2023 sau các cuộc đàm phán bí mật. Chính phủ đã có động thái bác bỏ chín tội danh sau khi anh ta nhận tội với năm cáo buộc.
TRÍCH DẪN CHÍNH
Luật sư của anh ta cho biết "Với thời gian đã thụ án và được ghi nhận vì có hành vi tốt, Travis hiện đã được tự do và sẽ trở về nhà".
BỐI CẢNH
King gia nhập Quân đội vào tháng 1 năm 2021. Anh bị giam giữ tại Hàn Quốc vì cáo buộc tấn công mà anh đã nhận tội.
King đã phải đối mặt với hành động kỷ luật tại Hoa Kỳ sau khi được thả khỏi nơi giam giữ tại Hàn Quốc. Anh đang trên đường về nhà vào năm ngoái thì trốn khỏi sân bay quốc tế Seoul và đi tham quan khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Sau đó, King chạy qua biên giới vào Triều Tiên. Anh ngay lập tức bị Triều Tiên bắt giữ.