Những người ủng hộ Donald Trump đã không lãng phí thời gian để lan truyền các thuyết âm mưu vô căn cứ sau một vụ ám sát rõ ràng vào Chủ Nhật.
Tiếng nói lớn nhất trong số tất cả là tiếng nói của nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer, người đã đăng hàng chục lần trên X kể từ khi một nghi phạm có súng được cho là đã nhắm vào cựu tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Trump National Golf của ông ở Florida tại West Palm Beach.
"Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay sự phối hợp?", nhà lý thuyết âm mưu đã viết trong một bài đăng trên X vào tối Chủ Nhật.
Trả lời một bài đăng trên X của Tạp chí Time, cô Loomer cho biết:
"Vào ngày 11/9, Tạp chí @Time đã đăng trang bìa này cho tờ báo của họ trong tháng này.
"Đó là một bức ảnh chụp Donald Trump trên sân golf với dòng chữ 'In Trouble'.
"Liệu họ có biết trước về vụ ám sát Tổng thống Trump hôm nay tại câu lạc bộ golf của ông ở West Palm Beach, FL không?!"
Nỗ lực của Loomer nhằm kích động những người ủng hộ MAGA dường như đã có hiệu quả, với hàng nghìn người chia sẻ bài đăng, trong khi những người khác đã phản hồi bằng các lý thuyết của riêng họ.
"Không có sự trùng hợp nào cả", một người dùng viết.
Một người khác tuyên bố:
"Họ đã kích hoạt ông ta", với trang bìa tạp chí dường như đóng vai trò là
"một thông điệp và hướng dẫn".
Khi một ai đó nhảy thẳng đến các thuyết âm mưu, điều đó ngay lập tức cho thấy người đó là một kẻ đần độn thiên vị. Trong thế giới thực, công việc/cuộc điều tra thực tế phải được thực hiện (trong im lặng) trước khi bất kỳ sự thật nào có thể được tìm thấy. Và cho đến nay, chính phe cực hữu mới nhảy đến các thuyết âm mưu mà không cần đến một mili giây suy nghĩ phê phán.