Sau vụ ám sát Trump, Biden nói rằng một viên đạn 'không giải quyết được gì cả'.
Tổng thống Joe Biden đã lên án bạo lực chính trị sau khi Donald Trump sống sót sau vụ ám sát thứ hai khi cựu tổng thống đổ lỗi cho ông và Phó Tổng thống Kamala Harris về âm mưu bị phá vỡ.
“Ở Mỹ, không có chỗ cho bạo lực chính trị", Biden phát biểu tại Hội nghị Tuần lễ HBCU Quốc gia vào chiều thứ Hai tại Philadelphia. "Ở Mỹ, chúng ta giải quyết bất đồng một cách hòa bình tại hòm phiếu, chứ không phải ở đầu súng. Nước Mỹ đã phải chịu đựng quá nhiều lần thảm kịch từ viên đạn của một sát thủ. Nó không giải quyết được gì cả. Nó chỉ làm đất nước tan nát. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn nó và không bao giờ cung cấp oxy cho nó."
Biden cũng khen ngợi Mật vụ vì "xử lý chuyên nghiệp" tình hình, với Trump vẫn bình an vô sự.
"Vì đối tượng đang bị giam giữ, một quyền giám đốc Mật vụ đang ở Florida hôm nay để đánh giá những gì đã xảy ra và xác định xem có cần điều chỉnh thêm để đảm bảo an toàn cho cựu tổng thống của chúng ta hay không", ông nói.
Biden nói với các phóng viên vào sáng thứ Hai rằng Mật vụ "cần thêm sự giúp đỡ" và Quốc hội "nên đáp ứng nhu cầu của họ".
"Đó là những gì chúng ta sẽ nói đến", ông nói. "Họ đang quyết định xem họ có cần thêm nhân sự hay không".
Trong bài phát biểu ngắn gọn với các phóng viên vào thứ Hai và trong một tuyên bố được đưa ra vào Chủ Nhật sau vụ việc, Biden cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm của mình rằng Trump không bị thương lần này. Tai của Trump bị thương trong nỗ lực ám sát ông vào tháng 7 tại Pennsylvania.
"Cảm ơn Chúa vì tổng thống vẫn ổn", Biden nói vào thứ Hai tại Bãi cỏ phía Nam trước khi rời Nhà Trắng đến Philadelphia.
Gần như cùng lúc đó, Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã ra hầu tòa liên bang ở Florida và bị buộc tội về tội liên bang liên quan đến súng, bao gồm sở hữu súng mặc dù đã từng bị kết tội trọng tội và sở hữu súng có số sê-ri bị xóa. Các công tố viên cáo buộc Mật vụ đã nổ súng vào ông sau khi nhìn thấy một người có vũ khí gần câu lạc bộ chơi gôn West Palm Beach, Florida của Trump khi ông đang chơi gôn.
Trump đã chỉ trích Biden, Harris và những người Dân chủ khác vì lời lẽ của họ, phàn nàn rằng họ đã khuyến khích các nỗ lực ám sát.
"Ông ấy tin vào lời lẽ của Biden và Harris, và ông ấy đã hành động theo lời lẽ đó", Trump nói với Fox News về Routh. "Lời lẽ của họ khiến tôi bị bắn, trong khi tôi là người sẽ cứu đất nước, và họ là những người đang phá hủy đất nước — cả từ bên trong lẫn bên ngoài".