Ba tôi (ông Lê Vũ Cứ)
Xuất thân từ Nho gia ở miền Trung Việt Nam. Ông nội là đông y sĩ Lê Long, hành nghề ở thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ba tôi được học hành và trưởng thành từ vùng đất khuyến học này. Bắt đầu từ thầy giáo dạy học rồi gia nhập sĩ quan quân đội VNCH cho đến khi trở lại với vai trò đại diện người dân là Tổng thư ký Hội đồng tỉnh Quảng Nam cho đến tháng 3/1975 khi miền Nam sụp đổ. Ông bị giam cầm gần 10 năm, vợ và các con bị đưa lên vùng kinh tế mới Tây Nguyên, ĐakLak, Việt Nam. Đến năm 1995 theo chương trình H.O đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn chính trị.
Gần 30 năm trên vùng đất Gainesville, GA, ba mẹ đã tham gia hội thánh baptist phục hưng Gainesville, Georgia cho đến ngày Chúa gọi về. Trong suốt 90 năm cuộc đời, ông là người giản dị, ứng xử bà con mực thước. Đặc biệt chữ viết rất đẹp, trang trí trình bày trong các nghi lễ, các hội nghị biết chơi đàn hát nhạc. Những tài này đã giúp ông phục vụ hữu ích cho cộng đồng, bà con ở những nơi mà ông sinh
sống, giúp ông trong những ngày gian khó, vượt lên nghịch cảnh. Sự ảnh hưởng của ba đến đàn con chúng tôi là rất lớn.
Bản nhạc ông yêu thích là “Chiều mưa biên giới” của NS Nguyễn Văn Đông. Ông hay ngân
nga : “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần còn nhiều mưa bay gió cuốn, còn
nhiều em ơi...”.
Tháng trước, từ Cali đến thăm, ba đã nói: " Cuộc đời là hữu hạn, mình đã xây dựng, sống nỗ lực, với tất cả bổn phận, trách nhiệm. thì bây giờ Chúa gọi về lúc nào, cũng chấp nhận thôi.
Hình ảnh ba tôi gầy còm ở tuổi 90 "Như con ốc nhỏ trôi dạt trên bờ biển, bé nhỏ thế thôi, câm
nín thế thôi, nhưng trong lòng chưa cả sóng gió của đại dương
Qua bao thăng trầm cuộc đời, bây giờ trên giường bệnh,trước phút lâm chung, quây quần bên ba là những thân hữu, có chú Lượng, mẹ Hường, Cô Chi và đầy đủ con cháu.
Ba từ từ lịm dần, Hôm nay anh em chúng tôi siết chặt tay này cho lần cuối, cố nuốt nước mắt vào trong thầm nói những lời cuối từ giã Ba, chúc ba đi bình an, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.
Xin thay mặt toàn thể tang gia, chúng tôi không biết nói gì hơn. xin chân thành tri ân và cảm tạ
_ Hội thánh
_ Thân Hữu
_ Thông Gia
_ Bà con, bạn bè xa gần
Đã gọi điện thoại, gửi điện thư, đăng phân ưu và đến tham dự lễ viếng, an táng Linh cữu
chồng, cha ông nội, ông ngoại của chúng tôi: ông Lê vũ Cứ về với chúa lúc 4:25 pm giờ miền đông. Gainesville, Georgia, USA.