
Việc CSGT chấp nhận bỏ tết, làm việc xuyên từ đêm giao thừa cho đến các mùng tết khiến cho người dân Việt Nam vô cùng bất ngờ về việc chịu khó, chăm chỉ và quyết liệt của lực lượng này. Những tưởng việc này là do quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn rượu bia, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Thế nhưng khi thông tin CSGT nhận tới 85% tiền phạt được công bố thì người dân mới vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra tất cả cũng chỉ là vì "miếng cơm manh áo", trong 7 ngày nghỉ mà lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý phạt tiền hơn 182 tỷ đồng, cố gắng cày bừa xuyên tết để kiếm số tiền khổng lồ như vậy thì dại gì không làm?
Mặc dù việc dẹp bỏ vấn nạn rượu bia khi tham gia giao thông là hợp lý, cần ủng hộ và thực hiện. Thế nhưng khi muốn dẹp bỏ một văn hoá mà đại đa số người dân đã có từ lâu, như việc chúc nhau ly bia chén rượu ngày xuân, thì cần phải có thời gian và thực hiện một cách hợp lý, khoa học. Chứ không phải làm việc một cách bất chấp tất cả sự phản đối, máy móc, phản khoa học và bất hợp lý thì cực kỳ phản cảm và tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Phải có một hạn mức tối thiểu để người dân cảm thấy "dễ thở" hơn và họ dần chấp nhận với việc đó. Ví dụ nồng độ cồn trong máy còn ít, cỡ một vài ba chén rượu, chưa ảnh hưởng tới sức khoẻ và nhận thức của người dân thì nên nhắc nhở, bỏ qua. Đằng này dù nhấp một giọt rượu cũng bị phạt nặng thì qua vô lý. Chưa kể trong thực phẩm hằng ngày, có những thứ tự sinh ra chút men trong cơ thể và khiến cho người dân bị phạt oan uổng, làm họ rất bất mãn và uất ức.
Tóm lại dù là công việc nhàn và tạo thu nhập khủng cho lực lượng CSGT, thế nhưng nó lại tỉ lệ thuận với sự bất mãn dâng cao trong dư luận, khiến cho người dân cảm thấy chẳng khác nào bị ăn cướp một cách trắng trợn. CSGT như kiểu những con ma đói, bất chấp liêm sỉ và chai lì để kiếm ăn. Có vẻ chỉ cầ cho đầy những chiếc bụng bự là được, còn liêm sỉ thì CSGT cần gì.
Linh Linh