Mới đây, anh Ba Ngọc Sơn vừa hoàn thành căn nhà từ đường trên mảnh đất rộng hơn 1.200m2 tại quê nhà. Công trình do anh làm chủ đầu tư. Căn nhà được xây dựng kiên cố gồm hai tầng, bao gồm khu thờ tự, 6 phòng ngủ.
Trước đó, Ngọc Sơn tiết lộ nhà từ đường được gia đình thiết kế với diện tích khiêm tốn. Nhưng với mong muốn, thiết tha biến nơi đây thành chỗ trú ẩn cho tất cả bà con ở xã Tam Hải mỗi khi có bão, lũ đi qua, anh đã tự tay lên ý tưởng thiết kế căn nhà thật lớn, kiên cố, vững chắc.
Ngọc Sơn xúc động nói, đây không chỉ là nơi thờ tự của dòng họ Phạm, mà còn kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phục vụ cho toàn thể nhân dân trên xã đảo Tam Hải - quê nội của Ngọc Sơn vào những lúc cấp thiết. Không chỉ vậy nơi đây còn là nơi nam danh ca làm những công tác thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn bằng tiền túi mà không kêu gọi quyên góp.
“Quê nhà chứng kiến tôi từng khóc suốt đêm vào năm 1975 khi theo cha vào Nam. Lúc đó cha choàng cho tôi một chiếc áo măng tô ấm áp để giúp tôi ngủ ngon trong đêm gió lạnh. Xúc động vô bờ bến trước tình cảm của cha dành cho mình, tôi sáng tác ca khúc “Tình cha” tại chính nơi đây và hiện nay là nhà từ đường”.
Toàn bộ chi phí xây dựng công trình nhà từ đường dòng họ Phạm do một mình Ngọc Sơn gánh vác để anh toàn quyền quyết định và xây bằng những vật liệu tốt nhất. Dù không tiết lộ về chi phí xây dựng nhưng chắc chắn ca sĩ đã chi một số tiền không hề nhỏ để hoàn thành công trình đầy tâm huyết.