Thời chiến tranh phương tiện, thiết bị khí tài quốc phòng Liên Xô cấp cho Việt Nam đánh Mỹ thường có dòng chữ viết tắt CCCP của Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết theo tiếng Nga (Сою́з Сове́тских Социалисти́ческ их Респýблик).
Những thứ này hay hỏng hóc, công nhân, kỹ sư Việt Nam tay nghề kém càng sửa chữa càng mau hỏng, họ bảo CCCP có nghĩa là “Các chú cứ phá” tất cả do Liên Xô chịu, Việt Nam đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.
Chủ nghĩa cộng sản nó đẻ ra lắm thứ quái thai, tập thể có nghĩa là “Cha chung không ai khóc”
Tài sản quốc gia, nhà nước là con bò sữa cho mọi thành phần vắt, vắt kiệt đến chết chẳng ai chăm sóc.
Liên Xô sụp đổ nguyên nhân chủ yếu chính từ “chủ nghĩa anh hùng tập thể”.
Việt Nam đang đi theo vết xe đổ của Liên Xô.
Chống tham nhũng, Đảng viên cán bộ không còn vắt được sữa từ con bò ngân sách, họ không còn động lực làm việc, chốn tránh trách nhiệm.
TÌnh trạng này không thể cứu vãn bằng các biện pháp chạy theo đuôi, nó là sản phẩm của thể chế phải thay đổi thể chế.
Không hiểu tại sao họ lại nghĩ cán bộ không dám làm, sợ trách nhiệm vì sợ bị kỷ luật, bị vào vòng lao lý, cho nên cần có chế cho những người dám nghĩ dám làm, không vụ lợi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm.
Ơ thế thì tốt rồi, cứ nhảy vô mà làm, các chú cứ phá đã có dân gánh chịu, tội gì mà không làm - Trên thế giới chẳng có nơi nào quản lý xã hội, con người vô pháp, vô sư, vô sách bằng “nhiệt tình cách mạng” - một đặc trưng của giai cấp bần cố.
Thật là suy nghĩ luẩn quẩn, cái người đã dám nghĩ dám làm, tức là họ thực tài, có đạo đức, chẳng bao giờ làm sai, làm bố láo ăn cắp - họ chẳng cần cơ chế bảo vệ.
Đưa ra cái cơ chế bảo vệ này chỉ béo bọn cơ hội nhảy vào làm càn làm bậy, chẳng khác gì bảo chúng nó cứ phá, tội vạ đâu đã có thằng gánh thuế chịu.
Chủ nghĩa xã hội sẽ lên đến thiên đàng chẳng còn bao xa khi đua nhau cùng phá.