Đó là một món quà
"độc đáo, có một không hai từ trước cho tới nay". Một người dân giơ cao hộp quà Trung thu lên và nói lớn với giọng điều hết sức mỉa mai.
"Họ (đơn vị tài trợ) xem thường người dân chúng tôi quá chừng khi cho chúng tôi một thứ 'thuốc không ra thuốc, thực phẩm không ra thực phẩm'. Thay vì tặng bánh Trung thu cho trẻ em, họ đưa cho chúng thứ 'thực phẩm chống chỉ định cho người dưới 18 tuổi'".
Vụ này đã xảy ra (nhưng chẳng rõ cụ thể là ngày nào) tại xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Một công ty kinh doanh dược phẩm ở Hà Nội đã tổ chức trao quà Trung thu cho gần 800 hộ gia đình với hơn 2,200 trẻ em tại UBND xã Sơn Châu và Trường mầm non xã An Hoà Thịnh (huyện Hương Sơn).
Theo báo
VietnamNet, mỗi gia đình hoặc trẻ em thuộc xã Sơn Trà và xã Sơn Châu
được tặng một hộp quà là nước súc miệng, hoặc siro bổ phế, hoặc thuốc trị xương khớp cùng số tiền 100.000 đồng.
Đây là
"quà Trung thu" của một công ty kinh doanh dược phẩm ở Hà Nội, nhưng
không biết vì lý do gì mà VietnamNet lại không cho biết rõ tên.
Theo Ban tổ chức (là chính quyền địa phương), do số người quá đông, việc tổ chức không được bố trí chu đáo cho nên cuối cùng có gần 500 cháu phải quay về xã An Hoà Thịnh để được nhận quà.
Sau nhiều giờ háo hức chờ đợi, các cháu cũng được nhận quà, và sau khi nhận được thì mặt mày chúng bị tiu nghỉu, chỉ muốn vứt bỏ đi chứ không muốn nhận. Quà Trung thu mà 500 đứa bé này nhận được gồm có 350 hộp nước súc miệng và siro bổ phế, và 150 hộp thuốc trị xương khớp (?)
Thuốc xương khớp được khuyến cáo "không dùng cho người dưới 18 tuổi" nhưng lại được tặng cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. (Ảnh: Trần Hoàn)
Theo thông tin ghi trên nhãn hàng, nước súc miệng được dành cho người bị các bệnh răng miệng, người hút thuốc lá… Còn hộp thuốc xương khớp chỉ dành cho người lớn bị viêm khớp, thoái hoá khớp, đau nhức, khó vận động. Hộp này được khuyến cáo
"không dùng cho người dưới 18 tuổi".
Ngay cả cán bộ địa phương phụ trách việc nhận quà thuộc xã An Hoà Thịnh cũng bị bất ngờ. Một cán bộ giấu tên cho biết, khi nghe tin trao quà Trung thu thì cứ nghĩ là gói bánh, kẹo hoặc bút vở nên thông báo cho các gia đình đi nhận, chứ tặng quà kiểu này là không phù hợp. Ông ta nói thêm:
"Khi nghe thông báo được trao quà Trung thu, các cháu rất háo hức, tuy nhiên sau đó đều bị thất vọng. Quà Trung thu phải phù hợp lứa tuổi và có ý nghĩa. Đối với trẻ nhỏ, quà cáp không cần nhiều, chỉ cần 1 gói bánh, hộp kẹo là vui. Quà cho các cháu thì các cháu phải được dùng được, của cho không bằng cách cho".
Bà T.T.B (40 tuổi, trú xã An Hoà Thịnh) có chia sẻ:
"Sáng con tôi đi học về nói là chiều đi nhận quà ở xã bên, xin nghỉ học thêm. Cả trưa con cứ loay hoay không chịu ngủ, chỉ mong đến giờ đi nhận quà. Khoảng 13:30, con ra khỏi nhà, đến 17:00 mới về, cầm theo hộp thuốc trị xương khớp với vẻ mặt buồn hiu. Thương con, tôi phải đi mua bánh Trung thu về để an ủi nó".
Còn đại diện đơn vị tặng quà giải thích rất vô tư rằng, do người đông quá, nên công ty đã phải cho thêm 500 phần quà không có nằm trong kế hoạch.
"Do các bạn bốc hàng hơi rối nên đã lấy lầm một số hộp thuốc trị xương khớp. Công ty sẵn sàng đổi lại và tặng thêm 100 suất nước súc miệng cho các cháu".
Một người dân nói:
"Thà họ đừng giải thích thì hay hơn, chứ giải thích kiểu này vẫn là kiểu vô trách nhiệm, và xem thường người dân chúng tôi".
Một giáo viên thuộc xã An Hoà Thịnh cũng thẳng thắn cho rằng, kể cả không
"bóc lầm" thì việc tặng nước súc miệng và siro bổ phế cho các trẻ em vào dịp Trung thu cũng không phù hợp, thiếu thực tế.
Còn ông Hồ Thái Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, chưa có ý kiến gì. Ông nói huyện sẽ kiểm tra cụ thể rồi sẽ thông tin sau.