Chia tài sản thiên vị cho con trai trưởng, giờ mắc bệnh mới biết là quá sai lầm
|
|
Chia tài sản thiên vị cho con trai trưởng, giờ mắc bệnh mới biết lòng hiếu thuận của con út. Giờ thì tôi hối hận vì mình đã thiên vị khi chia tài sản cho 2 con nhưng tất cả giờ đã quá muộn màng.
Sau sinh cô con gái đầu lòng, vợ chồng tôi có thêm 2 đứa con trai nữa. Nhà có 3 con khi nuôi dạy chúng rất vất vả nhưng vợ chồng đều cố gắng vì nghĩ sau này sẽ được nhờ các con. Con gái tôi lấy chồng xa nên rất ít khi về nhà, tôi luôn coi con gái là con nhà người ta, lấy chồng phải theo chồng. Còn con trai, con dâu mới chính là con mình.
Trong 2 con trai, thực sự tôi thương và hợp với con trai lớn hơn hẳn. Đặc biệt con dâu lớn tôi cũng yêu thương hơn hẳn con dâu thứ. Mặc dù con trai út và vợ nó rất tốt tính nhưng không hiểu sao tôi không hợp, không thích nên lúc nào cũng như nước với lửa.
Suốt bao năm kinh doanh làm ăn, vợ chồng tôi ngoài căn nhà đang ở cũng mua 2 mảnh đất khác. Mấy năm trước khi chồng tôi còn sống thì chưa chia cho ai. Khi ông ấy mất đi 2 mảnh đất đó do tôi đứng tên hết. Ngay cả khi 2 con trai lấy vợ tôi cũng vẫn để đó. Lúc con trai út sau cưới quyết định ở thành phố lập nghiệp, vợ chồng nó cũng phải đi thuê trọ sống.
2 năm trước, con trai lớn nhà tôi dại dột chơi bời cờ bạc thua tận gần 1 tỷ. Rồi lãi mẹ đẻ lãi con lên đến gần 2 tỷ nên nó bị người ta ráo riết đòi nợ còn dọa đánh đến chết. Nó về quỳ xin tôi bán đất trả nợ, cuối cùng tôi đành cho vợ chồng nó bán 1 mảnh đất đi để trả nợ. Tiền bán đất được 1,8 tỷ thì mang đi trả nợ hết cho vợ chồng con lớn.
Lẽ ra mảnh đất còn lại tôi phải cho vợ chồng con út nhưng còn tiếc nên cứ để đó. Hơn nữa vợ chồng thằng út không sống ở quê mà vẫn trọ trên phố. Vợ chồng con út cũng khó khăn, 4 năm sau cưới đi làm được đồng nào đều đổ dồn vào chữa hiếm muộn mãi vẫn chưa có con.
Nghe con dâu nói, nguyên nhân hiếm muộn là do con dâu có 2 tử cung. Dị tật này gây vô sinh hiếm muộn mấy năm nay cho vợ chồng nó.
Dù vợ chồng con út khó khăn là vậy nhưng tôi cũng chẳng có để có thể cho chúng ít tiền bạc nào. Bởi tôi chỉ còn sổ tiết kiệm 200 triệu để dưỡng già nên phải phòng thân.
Vừa bán đất trả nợ cho con trai lớn xong 1 thời gian thì con lớn lại bảo mẹ cho mượn sổ đỏ mảnh đất còn lại để ra ngân hàng thế chấp vay tiền làm ăn.
Nghĩ vợ chồng con trai lớn tu chí làm ăn nên tôi cũng đưa sổ đỏ đất cho chúng. Nào ngờ vợ chồng nó làm ăn suốt 3 năm nay, chúng mua được mảnh đất khác rồi mà chưa thấy trả lại tôi sổ đỏ.
Khi tôi bắt chúng lấy sổ đỏ về thì 2 đứa trả lời sổ đang cắm ở ngân hàng với trị giá 2,2 tỷ. Giờ nếu tôi có 2,2 tỷ đưa thì chúng mới lấy về được. Trong khi đó tôi làm gì có số tiền lớn như vậy.
Đã vậy thời điểm ấy con trai thứ cũng hỏi vay tôi một số tiền khoảng 100 triệu để tiếp tục hành trình chữa tử cung đôi cho vợ nó nhưng tôi giả bộ bảo không có đồng nào vì không muốn lấy khoản tiền dưỡng già kia.
5 tháng trước tôi phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Biết tôi bị bệnh, vợ chồng con út chạy đôn đáo khắp nơi vay mượn để xoay tiền đưa đi điều trị, lấy thuốc ở nơi nọ nơi kia. Con dâu út còn bảo phát hiện sớm không sao, vẫn có nhiều tín hiệu tích cực, mẹ đừng quá lo. Nhưng ngược lại vợ chồng con trai trưởng thờ ơ, còn bảo 2 em chạy chữa làm gì tốn tiền ra.
Giờ còn 200 triệu tiết kiệm dưỡng già, tôi sẽ mang cho con dâu út hết để chúng có tiền chữa hiếm muộn coi như bù đắp phần nào. (Ảnh minh họa)
Bao năm chỉ chăm chút cho vợ chồng con trưởng, thậm chí 2 mảnh đất dành hết cho vợ chồng nó mà giờ đứa được nhiều nhất lại sống bạc bẽo, thờ ơ với mẹ nhất. Còn đứa chẳng được gì lại thương và lo cho mẹ hết lòng. Càng nghĩ tôi càng thương vợ chồng con út và ân hận vì mình ăn ở không công bằng với các con.
Giờ còn 200 triệu tiết kiệm dưỡng già, tôi sẽ mang cho con dâu út hết để chúng có tiền chữa hiếm muộn coi như bù đắp phần nào cho 2 đứa. Liệu con dâu út nhà tôi có cơ hội được làm mẹ khi bị tử cung đôi không?
VietBF@ sưu tập
|
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
|
Release: 09-29-2023
Reputation: 237166
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|