Trong hình là một thanh niên người Nga đã đến Nha Trang để đi bán bánh mì dạo nhưng thu nhập quá thấp. Một hôm, khi đi qua một đám ma, thấy đội thổi kèn rất sôi nổi, anh bèn lại gần ngỏ ý với các thành viên thổi kèn và xin việc làm.
Đội kèn đồng ý cho thử việc và thấy anh ấy thổi rất khoẻ, nhịp rất đúng, hình như tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky.
Sau một thời gian thổi kèn, anh chàng người Nga đã thuộc hầu hết các bản nhạc đám ma quen thuộc của Việt Nam.
Anh còn biết thổi cả nhạc của Trịnh Công Sơn rất hay. Nhờ vậy mà thu nhập của anh đã cao hơn lúc còn bán bánh mì dạo.
Anh người Nga đã hỏi với công ty mai táng có muốn nhận thêm người nữa không.
Anh cho biết có rất nhiều bạn của anh ở Nga cũng đang muốn sang nhập đội thổi kèn đám ma ở Việt Nam như anh để không chỉ nâng cao thu nhập mà còn để tránh không phải vào quân đội và bắn giết những người dân vô tội...
Anh Tran chia sẻ:
Nghe nói Putin đang kêu gọi đám thanh niên Nga trốn lính sang VN hành nghề THỔI KÈN ĐÁM MA trở về nước. Sẽ có lương tháng hậu hĩnh và chỉ chuyên thổi kèn cho đám lính Nga chết trận . Nghề THỔI KÈN ĐÁM MA đang hot ở Nga .