Cuộc đời của nam danh hài Quang Thắng rất vất vả, phải đi chạy chợ, buôn hàng, giao quần áo. Anh từng tâm sự, thời gian đó dù đã bắt đầu đi diễn nhưng vì chưa có danh tiếng, công việc không nhiều nên phải vào Sài Gòn lấy quần áo, giao về Hải Phòng, giao tiếp lên Hà Nội rồi lại vào Sài Gòn tiếp. Lúc đó, chẳng ai biết Quang Thắng là nghệ sĩ, chỉ nghĩ là người đi giao quần áo.
Chưa dừng lại, Quang Thắng còn phải làm đủ nghề, cực khổ nhất là đẩy cát trên xe bò kéo, phải xúc từng bao cát một. Anh từng tâm sự khó yêu đương vì trong túi chỉ có giấy chứng minh thư chứ không có nổi một đồng.