Mới đây, cô đã có vài dòng status vừa bóng gió về sự trầm cảm phải chịu đựng trước bão chỉ trích, vừa tự phục bản thân là người có khả năng chịu đựng, nhẫn nại.
"Có một kiểu người, họ thích ở một mình và giỏi chịu cô đơn đến kỳ lạ. Mỗi khi có chuyện buồn hay khó khăn gì trong cuộc sống, họ đều chỉ muốn im lặng và chịu đựng một mình, giải quyết một mình, không thích làm phiền bất cứ ai, cũng không cần bất cứ một ai. Trong thế giới của họ, cô độc chính là tôn nghiêm".
Thuỷ Tiên bày tỏ tâm trạng cho biết bản thân là người giỏi chịu đựng sự cô đơn, không thích phiền đến ai. Khái niệm cô đơn ở đây không phải là thiếu vắng “ông xã” Công Vinh, không có người chia sẻ, mà là sự lạc lõng trước nhiều ý kiến chống lại mình của cộng đồng mạng trong vụ thiện nguyện từ 3 năm trước.
Những bài chia sẻ nhẹ nhàng, chạm tới trái tim đồng cảm của người hâm mộ được cho là cách tốt nhất để cô dần lấy lại được hình ảnh sau vụ ồn ào năm xưa.
- Lúc nào cũng có những người bạn mà Tiên chưa từng gặp, luôn ở bên Tiên nha. Không được buồn nha.
- Cuộc sống hằng ngày không trọn vẹn như ta mong đợi em à. Khi mình có chuyện không như ý thì nên tìm một người để chia sẻ, em không nên chỉ giữ riêng mình như thế. Có thêm một người chia sẻ mình sẽ sáng suốt hơn.
- Chữ Nhẫn là rất cần thiết khi ta gặp những chuyện không vui. Chúc em luôn an vui và vượt qua mọi khó khăn thị phi trong cuộc sống. Chị luôn tin tưởng em là một cô Tiên luôn giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống này.