Trưởng ban An ninh Công cộng Texas, Steve McCraw, cho biết: cảnh sát Uvalde có thể đã ngăn chặn được vụ xả s.úng chỉ trong vòng 3 phút đầu số lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường hoàn toàn là đủ để ngăn chặn tay súng trong vòng 3 phút kể từ khi hắn bước chân vào trường. Thay vào đó, cảnh sát Uvalde đã đứng ngoài và đợi ở hành lang trường học và đợi khoảng hơn tiếng đồng hồ, để tay súng cướp đi sinh mạng của 21 người (19 học sinh cấp 1 và 2 giáo viên)

"Viên cảnh sát chỉ huy ở hiện trường đã lựa chọn đặt tính mạng của cảnh sát lên hơn là tính mạng của các em học sinh. Cảnh sát thì có vũ khí, các em học sinh tiểu học thì không có gì cả" - ông McCraw tuyên bố.
Ông McCraw cũng tuyên bố, cửa phòng học, nơi tay súng cố thủ, không hề bị khóa. Cảnh sát Uvalde đã không hề có một nỗ lực nào để cố gắng mở cửa phòng học, mà thay vào đó mất hơn 40 phút để đi "tìm" chìa khóa. Trưởng cảnh sát Uvalde, ông Pete Arredondo, từng nói dối là ông và một cảnh sát khác đã phải đi xác nhận rằng cửa phòng học bị khóa không có bằng chứng nào cho thấy việc đó đã diễn ra, dựa trên các video giám sát, và ông Arredondo đã ngừng trả lời điện thoại của phóng viên.
Ông McCraw cũng khẳng định các hành động xử lý của cảnh sát Uvalde là một thảm họa, và không hề theo sát những kinh nghiệm đã được rút ra từ vụ xả súng trước đó, kể từ vụ án tại Columbine vào 1999.
Giáo viên tiểu học, cô Eva Mireles, trong lúc hấp hối, đã gọi điện thoại cho chồng, anh Ruben Ruiz, và cho biết là cô đã bị bắn và đang chết. Anh Ruiz là cảnh sát của khu vực đó, và có mặt tại hiện trường. Anh định tiến vào hành lang để giải cứu vợ, nhưng lập tức đã bị các cảnh sát khác bắt giữ, tước vũ khí, và hộ tống ra khỏi khu vực hiện trường !!!
Cô Mireles, làm giáo viên được hơn 17 năm, đã tử vong sau đó. Con gái cô cho biết cô từng là một người rất hòa đồng, thích giao thiệp và hài hước.