Các trang mạng xứ Trung mới đây đã được một phen xôn xao với câu chuyện xảy ra mới một cô gái trẻ trên một tuyến tàu điện ngầm. Cô gái đã bị chụp trộm trên tàu điện ngầm. Nhưng kẻ làm cô tổn thương nhất lại là những người bàng quan xung quanh chứ chẳng phải thủ phạm.
Nạn nhân kể lại, bản thân sau khi phát hiện mình bị một người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện lén lút chụp trộm mình đã lập tức đứng dậy, bước tới yêu cầu anh ta phải xóa hết những ảnh mà anh ta chụp trộm mình trong album. Đầu tiên khi bị phát hiện, người đàn ông kia vẫn một mực chối bỏ hành vi của mình, phải để cô gái này bắt tận tay mới im lặng xóa ảnh.
Tuy nhiên, hành động này của cô gái lại bị hai hành khách nam đang ngồi trên tàu chỉ trích, họ cho rằng cô đang làm náo loạn một cách vô lý. Thậm chí có người còn thẳng thừng lên tiếng: “Người ta chụp trộm cô là vì người ta thấy cô xinh. Nếu cô mà báo cảnh sát thì tôi sẽ làm chứng cho người đàn ông kia là cô đã sai. Thảo nào bây giờ những người phụ nữ như cô bị đánh là phải.”
“Nghe mọi người nói vậy tôi vừa tức vừa đau lòng, vừa xuống tàu một cái là tôi đi báo cảnh sát luôn.”.
Cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của hai hành khách nam kia, người chụp trộm đã đồng ý xin lỗi cô gái kia còn hai hành khách nam vẫn khăng khăng cho là mình đúng.
Hiện sự việc này vẫn đang được phía cảnh sát tìm hiểu và xử lý.