MẸ AI?
|
|
- Sao chú không bàn bạc gì với cả nhà đã đưa mẹ vào đây (Bv 108)? Chú có biết vào đây đắt đỏ như thế nào không? Rồi lấy tiền đâu ra mà trả tiền viện phí cho mẹ? ( đó là lời anh con trai trưởng chất vấn cậu em. Nhìn anh ta nào đến nỗi, tay và cổ đeo cái dây xích vàng Tây to đùng)
- Mẹ nôn ra hàng chậu máu rồi bất tỉnh trong nhà tắm. Các anh chị ở xa. Đợi gọi được mọi ng về để bàn thì để mẹ chết ư? Nhà gần đây, em không đưa mẹ vào đây thì đưa mẹ đi đâu? Cứu người như cứu hoả mà lại là mẹ mình.
- Đấy bác sĩ vừa gọi anh vào yêu cầu đóng một lúc mấy chục triệu. Bệnh của mẹ cần gì vào đây. Tôi không có nhiều tiền mà đóng cho mẹ đâu. Rồi còn đủ loại tiền ở đây tất cả đều dịch vụ.
Ba anh con trai xúm vào nói chú em út mà quên mất họ đang ở chỗ nào. Mấy bà chị dâu cũng lườm nguýt dè bỉu. Anh út có vẻ bực xẵng giọng:
- Thôi các anh không có tiền thì để em lo. Dù có phải vay mượn thì em cũng lo cho mẹ. Nóng bức thế này mẹ chuyển sang viện khác để ốm thêm à?
Chỉ chờ có thế mấy bà chị dâu:
- Đấy là chú nhận đấy nhé, không ai bắt chú chịu cả đâu.
Ai nấy mặt lại tươi như hoa như chưa từng có cuộc bàn bạc nơi đông người. Chỉ có anh con út quay đi không nói gì với ánh mắt đầy tâm trạng.
Nó chợt thấy tủi thân. Nhà người ta đông anh đông em còn có người mà bàn bạc. Nó cười, khóc một mình làm cả nhưng ăn không tất. Rất thèm có một người anh hoặc em để cãi nhau cũng được.
VietBF©sưu tập
|
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 06-05-2022
Reputation: 207985
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|