1 phút trước khi xe truck của tên sát nhân húc vào cái rãnh mương, có 1 giáo viên tự nhiên mở cửa của toà building của trường (cánh cửa này bình thường ngày nào cũng đóng trong giờ học, cánh cửa này chính là lối cho tên sát nhân vào được trường).
Ngay cùng lúc xe tên sát nhân húc vào mương (11:28am) thì người giáo viên này chạy vào phòng 132 để lấy cái phone rồi đi ra cái cửa vẫn mở. Hai phút sau, người giáo viên chạy vào bên trong để gọi 911, mà vẫn không khóa cửa lại! Lúc này tên sát nhân vẫn bên ngoài tòa nhà. Thêm 2 phút sau (11:32am), tên sát nhân bắn về hướng trường. Rồi thêm 1 phút nữa (11:33am) hắn mới bước qua cửa mở để vào bên trong tòa nhà. Đã nghi là có sắp xếp, đương nhiên là mọi người sẽ hiểu những kẻ nào và lý do tại sao? “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”. Cố tình làm để có cớ đỗ thừa cho CH. thiếu trách nhiệm, cố tình phá nát TB CH, xong diễn trò thương vay, khóc mướn, rồi xách động bạo loạn, gây chia rẻ để “NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI” như chúng luôn “NGẬM MÁU PHUN TRUMP”, tìm đủ mọi cách để chúng độc đảng, tất cả đều có liên quan đến bầu cử. Chúng dùng mọi thủ đoạn để tiếp tục gian lận bầu cử. CÀNG ngày CÀNG lộ rõ mưu đồ. Chúng giết Người quá nhiều, làm quá nhiều tội ác mà trời, đất không thể chấp nhận, cũng không thể dung tha. Hồn oan của mấy trăm triệu người khắp năm châu, giờ thì hồn oan của các bé và hai cô giáo và nhiều nữa, sẽ đòi chúng phải đền tội. Những kẻ bưng bô cũng luôn bị quỷ ám, ma nhập không điên cũng bất đắc kỳ tử. Vì đó là công lý và thiên lý cho những kẻ ác nhân, thú tính.