Lùm xùm giữa Đông Nhi và FC thời gian vừa qua thu hút sự quan tâm cực điểm showbiz Việt. Như mọi khi, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng không đứng ngoài cuộc, mà đăng ngay 1 bài mỉa mai fan của giọng ca “Bối rối” nói riêng và nhiều ca sĩ khác nói chung. Theo đó, hot Facebooker cho rằng:
“Fan cha fan mẹ mình đi chứ fan gì mấy ông bà ca sĩ để rồi bị dội nước lạnh một cách vô ơn hử? Cái cô ca sĩ gì vừa rồi dội cho fan lâu năm một gáo nước lạnh kiểu như ‘là các bạn tự nguyện hâm mộ và làm cho tôi chứ tôi không khiến’, một số fan đã tỉnh mộng cơn mê dài dai dẳng từ thời trẻ trâu xuyên thấu thanh xuân luẩn quẩn trung niên tới.
Có thể các bạn fan hâm mộ một ca sĩ thì duy nhất chỉ thấy tổn thương cho cái tình cảm rất đỗi trong sáng của họ, chứ như chúng tôi thì biết từ lâu cái sự bạc bẽo, ăn no quẹt mỏ của không ít nhân vật trong cái giới xô chậu này.
Thực sự thì hâm mộ một ai đó cũng chẳng có gì sai nếu họ có tài, có đức, có tầm ảnh hưởng, có khả năng truyền cảm hứng. Nhưng để có người như thế trong giới xô chậu hỗn mang lộn xộn này ở xứ ta thì đâu ra?
Nhiều khi, những gì mà các tâm hồn mong manh trong trẻo thấy, là chỉ thấy được những cánh hoa hồng đang bung nở chứ không nhìn thấy được những con sâu to đùng ở bên trong.
Điều dễ thấy là các ca sĩ không thể có hàng triệu views, kiếm tiền tỷ hàng năm, thậm chí hàng tháng, nếu không nhờ lượng fan đó. Xem, chưa đủ, các fan còn kêu gọi nhau ‘cày views cho sếp’, ‘sếp’ kiếm tiền khủng hàng tháng, các fan được gì? Được hâm mộ thôi á? Ừ, thì chỉ được hâm mộ, nhiều khi còn kèm theo lời mỉa mai “hôn mê sâu” từ người đời nữa.
Đấy chưa kể, nhiều fan trở nên xx chỉ vì bênh thần tượng của mình mà đi khẩu chiến bằng những lời lẽ mà thầy cô, cha mẹ không bao giờ dạy thế; quên ăn quên học chiến tới cùng chỉ vì bảo vệ thần tượng của mình dù thần tượng của mình có sai chăng nữa (như cái cậu Rách gì gì “không bao” ấy), ôi giời ôi thật là khổ tâm vô cùng vô tận.
Và nay thì được thêm câu trả ơn “là các bạn tự làm” (đại ý là ai khiến các bạn) đấy. Đấy, dại chưa hử? Cày views ngày cày views đêm, rồi góp ý cho thần tượng mình hoàn thiện, rồi từ đó giúp các nhãn hàng chú ý và mang đến tiền tài danh vọng cho ca sĩ; rồi fan tự bỏ thời gian, công sức tuổi trẻ đi chụp đi quay đi bảo vệ thần tượng cho lắm vào. Dại chưa? Đắng chưa?
Hoàng Nguyên Vũ còn “nói kháy” bà Phương Hằng thêm dưới bình luận: “Đấy, cô vào trỏng rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ cơ. Thấy hoa nở cứ ngỡ cô về. Mơ đi! Nói chung các fan của cô muốn hiểu nỗi lòng cô thì cứ vào trỏng cùng cô. Bởi người trong kẹt sẽ hiểu người trong cửa…”
VietBF @ Sưu tầm