Quyết định kết hôn chỉ sau 14 ngày gặp mặt. Giờ đây cô gái 9X Việt đã có cuộc sống viên mãn bên chồng Tây cùng con đầu lòng. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hiện tại của cô gái trẻ thực sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Quyết định kết hôn sau 14 ngày gặp mặt
Cô gái trong câu chuyện chính là Trần Thanh Bảo Ngọc, sinh năm 1996 và ở Biên Hoà, Đồng Nai. Chồng cô là Fearghus Muir – chàng trai người Anh sinh năm 1995. Trước đó, cả hai tình cờ quen biết qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng vào năm 2015, khi đó Fearghus Muir đang đi du lịch ở Việt Nam.
Sau một thời gian trò chuyện, Fearghus Muir ngỏ ý muốn gặp mặt Bảo Ngọc trực tiếp ở ngoài đời, thế nhưng cô nàng từ chối khiến chàng trai Anh đành buồn bã trở về nước. Cả hai vẫn giữ liên lạc và nhắn tin trò chuyện thường xuyên trong suốt 6 tháng.
Ngày 03/09/2015, Fearghus Muir bất ngờ trở lại Việt Nam để gặp mặt Bảo Ngọc. Cô nàng đã dẫn Fearghus Muir đi tham quan khắp Biên Hoà, Đồng Nai – quê hương của cô. Trong 2 tuần gặp gỡ ngắn ngủi, cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm sau 6 tháng quen biết và trò chuyện trên mạng.
Ngay sau đó, Fearghus Muir phải quay trở lại nước Anh. Thế nhưng anh chàng đã có quyết định vô cùng táo bạo khi huỷ chuyến bay trước giờ cất cánh 40 phút. Sau đó gọi Bảo Ngọc ra đón để có thể ở bên cạnh cô lâu hơn một chút và thổ lộ: “Nếu anh ở lại, em có đồng ý không?”.
Fearghus gia hạn visa và ở lại Việt Nam thêm 2 tuần, xin phép bố mẹ Bảo Ngọc được cưới cô làm vợ. Trước khi cầu hôn, anh chàng cũng gọi điện xin phép mẹ và mẹ Fearghus rất vui vì sắp có con dâu. Khi được biết gia đình Bảo Ngọc theo đạo, Fearghus cũng sẵn sàng tham gia lớp học giáo lý để chuẩn bị kết hôn.
Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn ở hiện tại
Hôn lễ của Bảo Ngọc và Fearghus Muir được tổ chức ấm cúng tại Việt Nam theo phong tục truyền thống. Lễ cưới có cả mẹ và bà nội của Fearghus sang tham dự. Khi đó Bảo Ngọc 19 tuổi và anh chàng Fearghus cũng vừa tròn 20.
Sau khi kết hôn, Bảo Ngọc sang định cư tại Anh theo diện hôn thê. Cô trải qua một kỳ thi sát hạch và trúng tuyển vào làm công việc nhân viên thông tin tại sân bay Heathrow (Anh), cách nhà cô 10 phút di chuyển.
Không chỉ kết hôn khi còn quá trẻ, cặp đôi vợ Việt – chồng Anh gặp phải nhiều khó khăn do khác biệt về tôn giáo, văn hoá. Thế nhưng bằng tình yêu, sự thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau cố gắng, cả hai đều có thể vượt qua và dần ổn định cuộc sống.
Hiện tại, cặp đôi đã chào đón con đầu lòng sau 4 năm kết hôn. Fearghus vẫn luôn ở bên ân cần, chăm sóc và động viên vợ từ khi mang thai tới lúc chăm con nhỏ. Anh cũng không ngần ngại giúp vợ chăm con, pha sữa, cho con bú để Bảo Ngọc đỡ vất vả hơn.
Nhiều người cho rằng tình yêu của Bảo Ngọc và Fearghus Muir chỉ là phút giây bồng bột của tuổi trẻ. Thế nhưng bằng câu chuyện tình yêu của mình, cô gái 9X đã chứng minh rằng chỉ cần cả hai có sự cố gắng và lòng chân thành, cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên hạnh phúc và ngày càng viên mãn.