"Đạo diễn phải giật mình chạy tới chụp chân chú Quốc Nam. Nếu lúc đó đạo diễn không đỡ kịp thì chú Quốc Nam đã thắt cổ chết" – Lê Xuân Tiền nói.
Vừa qua, tại chương trình Lại nhà Nọc chơi, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã chia sẻ một câu chuyện tâm linh cô từng gặp phải khi đi Đà Lạt. Cô nói:
"Những câu chuyện tâm linh thì tôi biết bạn bè đồng nghiệp và nhiều nghệ sĩ khác đã gặp rồi, nhưng tôi thì chưa bao giờ gặp nên không nghĩ tới. Tuy vậy, mỗi khi lên Đà Lạt tôi cũng rất sợ vì nghe quá nhiều câu chuyện về ma trên đó.
Tôi nghĩ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tôi không chọc ghẹo ai thì chắc không sao hết.
Cho đến một ngày nọ, tôi đi cùng chị mình lên Đà Lạt chơi, nghỉ trong một phòng khách sạn nọ.
Tôi và chị tôi đêm đó đang ngủ ngon thì chị tôi bị giật chân, kéo ngược xuống giường. Chị tôi giật mình, quay qua nhìn thấy tôi vẫn đang ngủ ngon, tưởng tôi giỡn nên nằm xuống ngủ tiếp.
Lúc này, chị tôi bị kéo luôn hai chân giật thẳng xuống giường. Chị tôi sợ quá, vội gọi tôi dậy rồi bảo: "Chị sợ quá Ngọc ơi, phải mau đổi khách sạn thôi".
Đúng lúc đó, lễ tân khách sạn gọi lên hỏi chúng tôi: "Hai chị có ngủ được không?".
Tôi hỏi ra mới biết căn phòng chúng tôi ngủ nằm ngay chỗ nhà xác trước kia, nhưng vì hết phòng rồi nên khách sạn buộc phải cho chị em tôi vào ngủ phòng đó.
Tôi lập tức đi xuống hỏi lễ tân: "Tại sao em lại cho hai chị em chị ngủ phòng đó? Bọn chị là hai đứa con gái, không có đàn ông đi theo".
Lễ tân tỉnh bơ nói với tôi: "Tại bọn em hết phòng rồi. Với lại, lâu lâu mới có người bị trêu thôi chứ không phải lúc nào cũng bị, chắc hai chị xui xẻo nên mới bị".
Tôi cảm thấy hoang mang, vội trả phòng để sang khách sạn khác ngủ. Sang đó, tôi phải ca hát, nhảy múa cả buổi để chị tôi ngủ được. Tới khi chị ấy ngủ thì tôi cũng mất ngủ luôn.
Tôi kể ra đây không phải mê tín gì mà đó là câu chuyện chính tôi từng gặp phải. Những câu chuyện tâm linh này có người tin người không, nhưng tôi khẳng định có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đó là cái tâm của mình và nên tôn trọng mọi thứ".
Diễn viên Lê Xuân Tiền nghe vậy cũng kể lại một câu chuyện kì lạ về nghệ sĩ Lê Quốc Nam:
"Tôi còn nghe chú Quốc Nam kể nhận một vai diễn phải treo cổ tự sát. Chú Quốc Nam không để ý nhiều nên không cúng bái gì trước khi đóng cảnh đó.
Nhưng tới khi vào diễn cảnh treo cổ, chú Quốc Nam không còn ý thức gì nữa, như chìm vào giấc ngủ.

Nghệ sĩ Quốc Nam
Đạo diễn phải giật mình chạy tới chụp chân chú Quốc Nam. Nếu lúc đó đạo diễn không đỡ kịp thì chú Quốc Nam đã thắt cổ chết. Từ đó, chú Quốc Nam rất sợ phải nhận những vai diễn như vậy".
Ninh Dương Lan Ngọc nói: "Nghề diễn viên có nhiều cái thú vị lắm, mỗi giai đoạn lại được hóa thân vào những loại vai, nhân vật khác nhau. Trong nghề diễn cũng rất nguy hiểm, nhiều sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đó là lí do vì sao mọi người thấy nghệ sĩ chúng tôi trước khi diễn phải cúng Tổ để Tổ nghề che chở, bảo vệ mình".
VietBF @ Sưu tầm