Cuốn nhật ký của cựu Giám đốc Hàn Phong đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khiến cho các nhà chức trách phải vào cuộc.
Tháng 3 năm 2010 tại Tòa án nhân dân Nam Ninh, Trung Quốc, cựu Giám đốc Công ty độc quyền thuốc lá - Hàn Phong đã bị tuyên án 13 năm tù với tội danh nhận hối lộ.
Những việc làm sai trái của vị cựu Giám đốc này chỉ bị bại lộ khi nội dung trong cuốn nhật kí tình dục của ông bị tung lên mạng.
Cuốn nhật kí được đăng tải bởi một người đàn ông tự xưng là Hàn Hiện Tử, chồng của một trong số rất nhiều người tình của ông Phong.
Hàn Hiện Tử nói ông ta làm vậy để trả thù ông Phong vì đã quan hệ với vợ ông ta.
Cuốn nhật ký được viết trong khoảng thời gian từ tháng 9/2007-1/2008 khi ông Phong làm Giám đốc phụ trách bán hàng của Công ty độc quyền thuốc lá.
“ Vương mời tôi đi ăn trưa tại khách sạn. Ông ta biếu tôi 2 chai rượu và 7.500USD”, Phong viết ngày 16/9/2007.
Vào ngày 29/12/2007, Phong viết: “2007 là một năm thành công. Đây cũng là một năm may mắn với gái. Cần phải chú ý tới sức khỏe vì "có quá nhiều em gái xinh đẹp cần chăm sóc”.
Ngoài ra cuốn nhật kí cũng đã tiết lộ rất nhiều về lối sống xa hoa bên phụ nữ, hành vi tham ô, nhận hối lộ của ông ta. Chẳng ai ngờ chính cuốn nhật kí này lại khiến Hàn Phong tự đưa mình vào vòng lao lý.
VietBF @ Sưu tầm