Theo như cựu cảnh sát viên gốc Việt ở thành phố Houston, bị 45 ngày tù, do tham gia vào cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, 2020, sau khi được một chánh án tòa liên bang ở Washington, DC hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Hai, tuyên án ông Phạm Đình Tâm, 49 tuổi, cựu cảnh sát viên này.
Theo bản tin của đài truyền hình WUSA ở Washington, DC, Chánh án Timothy Kelley nói vói ông Tâm rằng “Ông đã tạo thêm sự chính thống cho những gì xảy ra ngày hôm đó, bởi vì ông là một cảnh sát viên.”

Hình chụp ông Phạm Đình Tâm trong tòa nhà Quốc Hội. (Hình: Court Documents)
Ông Tâm nói với đài WUSA là ông “không có bình luận gì,” khi bước ra khỏi tòa án liên bang sau buổi tuyên án hôm Thứ Sáu. Ông Tâm sẽ phải trình diện nhà tù tại tiểu bang nhà là Texas để thụ án.
Bà Nicole Hochglaube, luật sư đại diện cho ông Tâm, trước đó đã đề nghị tòa cho ông được bản án 45 ngày quản thúc tại gia, nhưng bị Chánh án Kelley bác bỏ. Luật sư Hochglaube nói thân chủ bà tôn trọng phán quyết của tòa.
Bà Hochglaube nói “Chánh án phải suy nghĩ cẩn trọng khi đưa ra hình phạt, và ông ta đã làm điều này. Ông Tâm chờ đợi đến lúc bắt đầu thi hành án tù, để chấm dứt các rắc rối đeo đẳng thời gian qua.”
Ông Tâm bị nhận ra trong các tấm hình chụp cũng như các đoạn video, khi ông vào trong tòa nhà Quốc Hội khoảng 20 phút, trong ngày xảy ra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng.
Một tuần sau đó, khi bị nhân viên FBI thẩm vấn, ông Tâm nói dối là mình không vào bên trong điện Capitol.
Nhưng các điều tra viên xem xét điện thoại di động của ông sau đó và tìm thấy các bức hình chụp bên trong tòa nhà, dù đã bị xóa.
Ông Tâm đã phục vụ 18 năm trong sở cảnh sát Houston, có nhiệm vụ tuần tiễu. Ông nộp đơn từ chức sau khi bị FBI thẩm vấn, dù chỉ còn hai năm nữa là đủ tiêu chuẩn để lãnh lương hưu của công chức.
Luật sư Hochglaube nói với tòa rằng ông Tâm đến Mỹ năm 1991, không có đồng xu dính túi, và yêu thương đất nước này vì đã giúp ông xây dựng đời sống và sự nghiệp.
Ông Tâm bật khóc khi có lời phát biểu với tòa, trước khi bị tuyên án.
Ông nói “Ngày mà tin tức về tôi được loan báo, chị tôi ở Việt Nam gọi điện thoại và nói rằng cả làng xóm đều biết. Tôi mất đi sự nghiệp và danh tiếng của mình, tạo sự xấu hổ cho gia đình, nhất là cho các con tôi.”
Ông cho biết thêm “Nước Mỹ đã cho tôi rất nhiều cơ hội. Tôi rất hối hận về việc đã làm.”
Chánh án Kelly nói với ông Tâm rằng ông có tính tới việc cho ông này hưởng án treo, vì chỉ có vai trò nhỏ trong cuộc bạo loạn và bị mất việc lẫn lương hưu. Nhưng vị chánh án nói ông không hài lòng khi thấy ông Tâm có vẻ không hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động của mình.
Ông Tâm mấy lần nói trước tòa rằng ông “ngu dại theo người khác vào điện Capitol.”
Chánh án Kelley nói là một cảnh sát viên, ông Tâm biết rõ là mình đang phạm luật khi đó.
Chánh án Kelley nói thêm: “Câu chuyện một người di dân của ông thật đáng khích lệ. Tôi không nghi ngờ gì về lòng yêu thương đất nước này của ông. Nhưng ông đã vi phạm lời thề bảo vệ Hiến Pháp và tạo thêm sự chính thống cho những gì xảy ra ngày hôm đó vì ông là một cảnh sát viên.”
Ông Tâm cũng phải trả $500 tiền bồi thường và $1,000 tiền phạt, ngoài bản án tù. (V.Giang)