"Má Ba Thanh Nga bảo rằng, cuộc đời này không trọn vẹn, có chung thủy thì phải có phản bội" – Hồng Loan nói.
Mới đây, cháu gái nữ hoàng sân khấu Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã tiết lộ một số chuyện kỳ lạ về sự linh thiêng của cô mình:
"Má Ba Thanh Nga chết trẻ nên linh thiêng lắm, không chỉ riêng gia đình, gia tộc tôi mà còn cả với người trong nghề.

Thanh Nga
Đó là lý do vì sao nhiều thế hệ đàn em, nghệ sĩ sân khấu vẫn thờ má Ba Thanh Nga. Họ bảo, mỗi khi có chuyện đều thắp hương cầu khấn má Ba và được phù hộ.
Nói ra thì nhiều người sẽ bảo tôi mê tín, nhưng tôi là con cháu trong nhà nên chứng kiến được nhiều chuyện về sự linh thiêng của má Ba. Cho đến tận bây giờ, khi má Ba đã ra đi được 43 năm nhưng vẫn còn rất linh thiêng.
Hàng năm, cứ đến ngày giỗ của má Ba đều có điều kỳ lạ xảy ra, ai rửa chén cũng bể, ai cầm đũa lên cũng rớt. Tôi cảm giác như luôn có điều gì đó cho thấy má Ba xuất hiện. Má Ba muốn mọi người thấy sự hiện diện của mình.
Sở dĩ như vậy vì hồi còn sống, tính má Ba Thanh Nga rất thích đùa giỡn, trêu mọi người. Tôi còn nhớ hôm đó giỗ má Ba, anh trai tôi rửa bát làm rớt cái muỗng xuống đất nên gãy muỗng.
Anh ấy cúi xuống nhưng chỉ thấy cái phần cán nhưng kiếm mãi không thấy phần đuôi muỗng đâu. Mãi về sau, anh ấy bất ngờ thấy phần đuôi muỗng nằm trong bồn rửa chén.
Cả nhà tôi đều ngạc nhiên, không hiểu sao chiếc muỗng rớt xuống đất rồi mà phần đuôi lại ở trên bồn. Chưa kể, chiếc khăn treo trên máy rửa chén cũng từ từ rớt xuống trong khi máy rửa chén không hề hoạt động.
Những tình tiết này có thể chỉ là trùng hợp thôi nhưng cũng khá kỳ lạ, khó có thể giải thích".
Tiếp đó, Hồng Loan tiết lộ về một sở thích kỳ lạ của Thanh Nga. Cô nói: "Tôi muốn tiết lộ thêm một câu chuyện lạ về sở thích của má Ba Thanh Nga.
Má Ba rất thích hoa hồng nhưng luôn yêu cầu trong một bình hoa hồng đỏ phải có một bông hồng vàng.
Má Ba Thanh Nga bảo rằng: "Cuộc đời này không có gì trọn vẹn hết. Bông hồng đỏ thắm tượng trưng sự chung thủy thì cũng phải có bông hồng vàng tượng trưng sự phản bội". Đây là một sở thích khá lạ của má Ba Thanh Nga".
Cuối cùng, Hồng Loan lên tiếng về nghi vấn xích mích với con trai Thanh Nga là Hà Linh:
"Một số người thường thắc mắc vì sao gia đình tôi làm lễ giỗ cho má Ba Thanh Nga mà không có mặt con trai Hà Linh. Đơn giản vì gia đình tôi ở Mỹ còn Hà Linh ở Việt Nam.
Bên Mỹ này, chúng tôi cũng có một số bà con thân thuộc trong họ cũng như anh chị em đồng nghiệp năm xưa nên mới mời tới để dự đám giỗ má Ba. Còn ở Việt Nam, lễ giỗ má Ba vẫn được tổ chức tại nhà anh Hữu Châu.
Hà Linh qua Mỹ cũng nhiều lần nhưng không đúng dịp lễ giỗ nên không thể tổ chức được. Tuy nhiên, Hà Linh vẫn tới nhà chúng tôi chơi rồi cùng nhau tham quan. Chúng tôi không hề có chuyện gì như một số khán giả thắc mắc".
VietBF @ Sưu tầm